22/01/2009 - 09:44

Đầm ấm Tết quân dân

Ghi chép: THANH - KHANG

Chương trình “Tết quân dân năm 2009”, do Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Cờ Đỏ tổ chức ở ấp Định Khánh A, xã Định Môn và ấp Trường Khánh, xã Trường Thành - huyện Cờ Đỏ vừa kết thúc. Với nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, các chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, tô đậm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân...

Trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, trên khắp các tuyến đường xã Định Môn và Trường Thành rợp bóng cờ. Nhiều bà con địa phương trang hoàng nhà cửa đón Tết, còn chuẩn bị thêm phần trái cây, trà, bánh mứt... đón bộ đội về làng.

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô giúp nhân dân nâng cấp lộ giao thông nông thôn ở ấp Trường Khánh, xã Trường Thành. Ảnh: SỸ KHANG 

Đáp lại tấm chân tình của bà con, Tết quân dân được “phát pháo” bằng nhiều hoạt động giúp dân. Ngay sau khi vừa hành quân về đến địa phương, các anh bộ đội đã triển khai nhanh đội hình, nhóm thì tham gia phát quang, sửa chữa nâng cấp lộ, nhóm thì cất nhà tình thương... Tại ấp Trường Khánh, xã Trường Thành, dọc theo con rạch Ông Đưa, không khí lao động thật sôi nổi và khẩn trương. Dưới cái nắng rát da, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, các anh bộ đội, người dùng cuốc, người dùng leng, cật lực đào đất, khiêng từng cán đất nặng trĩu để be hai lộ, đắp những cống bọng bị sạt lở. Chỉ trong buổi sáng tuyến đường dài vài trăm mét đã bằng phẳng, đi lại dễ dàng. Xoa đôi bàn tay, binh nhứt Nguyễn Văn Hiển, đơn vị Tiểu đoàn Tây Đô, bộc bạch: “ Tết năm nay tuy xa nhà, nhưng tôi được sống trong tình yêu thương chan hòa, đầm ấm tình quân dân... Tôi thấy vui vì được đón một cái Tết thật là ý nghĩa”.

Dù đang bận mùa vụ, nhưng một số bà con địa phương cũng dành thời gian tham gia “đầu quân” trên các công trình. Các má, các chị thì mang nước, trái cây, bánh mứt ra để mời, động viên các chiến sĩ. Chú Trần Văn Mum, ở ấp Trường Khánh, xã Trường Thành, nói: “Đoạn cống trước nhà tôi bị sạt lở mấy tháng nay, xe cộ đi lại rất khó khăn. Hổm rày, bà con cũng tính đắp lại, nhưng bận vô mùa vụ nên chưa làm được. Gần Tết có bộ đội đến giúp, thiệt là mừng. Dù bận nhiều công việc, nhưng tôi cũng tranh thủ ra phụ bộ đội một tay, vậy mới là tình quân dân cá nước chứ!”. Hòa lẫn màu xanh áo lính là màu áo xanh của các bạn đoàn viên thanh niên hai xã Trường Thành và Định Môn, đang hăng hái phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Anh Trần Hoàng Hải, Bí thư Chi đoàn ấp Trường Phú, dù nhà cách ấp Trường Khánh hơn 7 cây số, nhưng từ sáng sớm đã có mặt tại công trình, cùng bộ đội giúp dân. Anh nói: “Bộ đội đã không quản đường xa, khó khăn đến đây giúp dân, thì thanh niên địa phương cũng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình. Tôi mong mỗi khi xuân về, người dân nơi đây lại được đón các anh về “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng vui Tết” với nhân dân như thế này”.

Trong không khí đầm ấm nghĩa tình quân dân, các má, các chú lại xúc động nhớ về những ngày kháng chiến. Má Lê Thị Năm ở ấp Trường Bình, xã Trường Thành, kể: Thời kháng chiến, Mỹ - ngụy đã xây dựng nơi đây hàng trăm đồn bót, ngày đêm bắn phá ác liệt để bảo vệ các cơ quan đầu não trong nội ô TP Cần Thơ. Trường Thành, Định Môn cũng là nơi đứng chân của lực lượng cách mạng để tiến công vào các cơ quan đầu não vùng IV chiến thuật. Vào những thời điểm ác liệt, nhân dân không ai bảo ai, tự động mở những “quán cơm khởi nghĩa” dọc theo các tuyến đường, phục vụ hậu cần cho bộ đội lúc hành quân. Ở nhà của má và nhiều bà con khác còn có hầm bí mật, vách đôi, để nuôi chứa cán bộ bám trụ hoạt động. Được nhân dân đùm bọc, cưu mang nên nhiều cán bộ cách mạng hoạt động ngay trong tầm kiểm soát gắt gao của địch mà chúng cũng không hay biết. Giọng má Năm trở nên hào hứng khi nhắc lại trận đánh Ông Đưa của lực lượng Tiểu đoàn Tây Đô và du kích địa phương với địch vào năm 1960. Trận đánh đã ghi thêm một dấu son sáng chói về khí phách, tinh thần chiến đấu anh dũng của LLVT và nhân dân Trường Thành, Định Môn. Những lời kể của má Năm làm mọi người đều xúc động. Trung sĩ Huỳnh Hồng Ngọc Hải Đăng, ở Trung đội hỏa lực, Tiểu đoàn Tây Đô, bộc bạch: “Các thế hệ chiến sĩ Tiểu đoàn Tây Đô luôn nhớ và biết ơn sự cưu mang, đùm bọc, tình thương của nhân dân. Những tình cảm ấy là động lực để chúng tôi nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ, với truyền thống của đơn vị, với niềm tin yêu của nhân dân”.

Sinh hoạt truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử từng tham gia trận đánh Ông Đưa.
Ảnh: HOÀNG THANH 

Chúng tôi đến điểm khám bệnh ở UBND xã Định Môn, bà con đến đông nghịt chờ khám bệnh và nhận thuốc. Lách mình ra khỏi phòng khám, Thiếu tá, bác sĩ Phạm Văn Bồi, Quyền Chủ nhiệm ban Quân Y, Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ, cho biết: “Cùng với lực lượng y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện ở TP Cần Thơ, Ô Môn, Cờ Đỏ, Ban quân y đã đưa 4 y, bác sĩ đến đây để phục vụ bà con trong dịp Tết quân dân. Dù bộn bề công việc, nhưng với chúng tôi, được phục vụ cho bà con ở những vùng cách mạng, những vùng khó khăn là một niềm hạnh phúc”. Tại trụ sở UBND xã Trường Thành, việc khám bệnh và cấp phát thuốc cũng diễn ra trong không khí khẩn trương. Trời về trưa, không khí càng nóng bức. Ngồi lọt thỏm giữa các bệnh nhân vây quanh, bác sĩ Đỗ Trung Đông, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, vẫn ân cần khám bệnh, ra toa thuốc, giải thích những thắc mắc cho bệnh nhân. Bệnh nhân Nguyễn Thị Khế, 78 tuổi, kể: “Mấy hổm rày nhức lưng, nhức chân lắm. Nhưng ra trạm Y tế xã thì xa quá, vả lại tui cũng đâu có tiền. Nghe nói, hôm nay có thầy thuốc về, từ sáng sớm con tôi đã đưa tôi ra đây chờ khám bệnh”. Nói rồi, bà Khế khoe với tôi bọc thuốc, móm mém cười: “Bác sĩ dặn kỹ lắm, còn cho thêm thuốc uống, không còn nhức mỏi, chắc tôi sẽ ngủ ngon hơn”. Cùng với 1.000 suất thuốc, 400 phần quà cũng đã được LLVT thành phố trao tận tay những gia đình chính sách, hộ nghèo của 2 xã. Cầm gói quà trên tay, chú Đỗ Văn Sở, gia đình chính sách ở xã Trường Thành, không giấu được sự xúc động: “Gia đình khó khăn nên tôi cũng chưa mua sắm chuẩn bị Tết. Nay có gạo, quà bánh của chính quyền và bộ đội gởi cho, gia đình tôi đón Tết đầy đủ hơn”...

Không khí Tết càng rộn ràng, tình quân dân càng trở nên khắng khít qua những lời ca tiếng hát, các trò chơi dân gian, như: đua xuồng, đập nồi... Vui nhất là hội thi gói bánh Tét. Gần 80 thí sinh đại diện cho các xã của huyện Cờ Đỏ và Bộ Chỉ huy quân sự TP Cần Thơ tranh tài. Đôi tay các chị cứ thoăn thoắt ướp thịt, xào nếp, gấp lá, buộc dây, nấu bánh... Chị Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Trường Thành, kể: “Để có những đòn bánh Tét ngon, dẻo, từ mấy ngày qua, chúng tôi đi tìm mua những loại nếp thơm, chọn thịt, mỡ thật tươi để ướp làm nhưn. Chúng tôi không luộc mà hấp chín để đòn bánh giữ được độ bóng, màu lá xanh tươi... Chúng tôi muốn đãi các anh bộ đội những đòn bánh thật ngon để kỷ niệm một cái Tết ấm tình quân dân...”.

Vất vả vì suốt mấy ngày liền bám trụ ở cơ sở để chỉ huy tổ chức các hoạt động, nhưng đại tá Huỳnh Ngọc Thạch, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức “Tết quân dân năm 2009”, luôn tỏ vẻ phấn khởi. Anh nói: “Tổ chức các hoạt động giúp dân, chăm lo cho gia đình chính sách không chỉ nhằm góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội của Đảng và Nhà nước ta, mà còn tỏ lòng biết ơn của LLVT thành phố với nhân dân đã không ngại hy sinh, mất mát, hết lòng giúp đỡ, cưu mang và hiến dâng những người con ưu tú cho cách mạng. Trở về vùng đất giàu truyền thống cách mạng này, chúng tôi xem như được trở về với mái ấm tình thương của chính gia đình mình”.

Đêm sinh hoạt, giao lưu văn nghệ trong chương trình “Tết Quân dân năm 2009” được tổ chức tối ngày 19-1-2009, long trọng và sôi nổi. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành đoàn thể thành phố đã đến tận nơi chúc Tết bà con. Thông qua những lời ca, điệu múa, các chiến sĩ, nghệ sĩ đã mang một cái Tết sớm đến với nhân dân xã Định Môn và Trường Thành. Trong không khí xúc động ấy, thay mặt cán bộ chiến sĩ LLVT thành phố, đại tá Vũ Cao Quân, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, hứa với bà con: “Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố nguyện không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, chính quyền và nhân dân giao phó. Trong hoàn cảnh nào, LLVT cũng không quên mình “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, thắt chặt tình quân - dân máu thịt dù trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm hay trong công cuộc dựng xây quê hương đất nước”...

Chia sẻ bài viết