22/04/2012 - 09:16

Chuyện về "tay ngang" va "lão lãng"

Sau lượt trận 14 giải Vô địch quốc gia - Eximbank 2012 (V-League), giới hâm mộ bóng đá xôn xao chuyện một huấn luyện viên “lão làng” dẫn dắt một đội bóng giàu truyền thống đã thua trước một đội bóng mới toanh do một “tay ngang” cầm quân, ngay trên sân nhà. Đó là trận thua 2-3 trên sân nhà Lạch Tray của Vicem Hải Phòng trước Sài Gòn FC (vừa được đổi tên là Sài Gòn Xuân Thành).

Pha tranh bóng của cầu thủ Sài Gòn FC (trái) với Vicem Hải Phòng. Ảnh: TT&VH 

Số là sau khi Sài Gòn FC sa thải HLV Lư Đình Tuấn, đội bóng này chưa tìm được người thay thế, nên giám đốc điều hành Trần Tiến Đại được giao tạm quyền. Trong làng bóng đá Việt Nam lâu nay, ông Đại chỉ nổi tiếng với nghề môi giới cầu thủ, nên người ta đã đặt cho ông cái biệt danh là “cò Đại”. Còn tài cầm quân của ông này thì chưa hề có vai vế gì trong làng bóng đá. Tuy nhiên, ngay cả khi ông Lư Đình Tuấn còn nắm quyền ở đội bóng Sài thành, cái uy danh của “cò Đại” thậm chí còn khiến các cầu thủ kiên dè hơn. Sài Gòn FC cũng được lãnh đạo “trang bị đến tận răng” với dàn cầu thủ chất lượng, nhằm đạt mục tiêu vô địch V-League mùa này.

So với người đồng nghiệp tạm quyền ở Sài Gòn FC, thì ông Lê Thụy Hải được coi là “lão làng” với đầy đủ các danh hiệu trong vai trò từ cầu thủ tới HLV. Đáng nói nhất là ông đã dẫn dắt Becamex Bình Dương vô địch V-League 2 lần liên tiếp vào các năm 2007 và 2008. Ông Hải “lơ” được xem là “người đặc biệt” và là 1 trong những huấn luyện viên có mức lương cao nhất Việt Nam hiện nay. Ông cũng từng tự nhận mình là “HLV giỏi nhất Việt Nam”, nên trận thua trước “cò Đại” là đòn giáng mạnh vào sự tự tôn của HLV này.

Cổ động viên Vicem Hải Phòng đã kỳ vọng ông Hải sẽ vực dậy đội bóng đất Cảng sau khi lên thay HLV Nguyễn Đình Hưng từ vòng 4 V-League. Tuy nhiên, sau 14 vòng đấu, Vicem Hải Phòng vẫn “đội sổ” với chỉ 7 điểm. Tất nhiên, ông Hải có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh là đã tiếp nhận đội bóng quá muộn, không kịp chuẩn bị. Nhưng vấn đề không thể phủ nhận là vị “HLV giỏi nhất Việt Nam” chưa tạo được dấu ấn đáng kể nào tại đội bóng đất Cảng. Dù bỏ ra hàng chục tỉ chiêu mộ hàng chục cầu thủ nội - ngoại binh chất lượng, nhưng Vicem Hải Phòng không xây dựng được một lối đá rõ ràng, thiếu nhuần nhuyễn, gắn kết. Thậm chí có tin cho rằng mối quan hệ giữa ông Hải với các cầu thủ Vicem Hải Phòng không thật sự êm ấm. Cái uy danh của ông Hải chưa thật sự “khiển” được các cầu thủ đất Cảng.

Thế mới có chuyện đội bóng do một HLV “lão làng” thất thủ ngay trên sân nhà trước một nhà cầm quân “tay ngang” ở giải bóng đá cao nhất của Việt Nam.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết