18/05/2012 - 22:29

Chuyến hành trình xuyên Đông Dương của những người cao tuổi

 Đoàn xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ khởi hành xuyên Đông Dương tại Bến Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Lần đầu tiên, một đoàn xe đạp người cao tuổi của TP Cần Thơ đã đạp xe vượt 5.000 km đi từ Việt Nam qua Campuchia- Thái Lan- Lào thành công. Hành trình 60 ngày đêm của các cụ đã khiến mọi người trong nước và các nước bạn phải nể phục.

Vào ngày 7-11-2011, Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ làm lễ xuất phát chuyến đi xuyên Đông Dương qua các nước Campuchia- Thái Lan- Lào. Đoàn có 16 thành viên quê ở Cần Thơ, Hậu Giang và An Giang. Trong đó, người trẻ nhất là bà Nguyễn Thị Hai 60 tuổi, người cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Văn Tài 91 tuổi.

Đoàn xuất phát với 14 chiếc xe đạp và 1 chiếc xe gắn máy làm tiền trạm. Hành lý của mỗi người chỉ là một cái túi nhỏ đựng vài bộ quần áo và áo mưa buộc ở yên sau. Kinh phí chỉ có hơn 40 triệu đồng do Thành ủy, các địa phương, mạnh thường quân hỗ trợ và các thành viên trong đoàn đóng góp. Tuy vậy, các thành viên trong đoàn đã khởi hành chuyến đi với một quyết tâm rất cao.

Từ Cần Thơ, đoàn đi Châu Đốc, An Giang qua Campuchia đến Thái Lan, Lào rồi trở về Việt Nam bằng con đường đến tỉnh Nghệ An. Từ đây, đoàn tiếp tục xuyên Việt để quay về Cần Thơ. Ngày đi, đêm nghỉ. Để đến được một tỉnh, thành trong nước hay ngoài nước, đoàn mất khoảng 3-4 ngày, đạp xe trung bình 70 km/ ngày. Chuẩn bị đến địa phương nào, xe máy tiền trạm chở Trưởng đoàn sẽ đi trước để liên hệ với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nhờ hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ cho đoàn. Đến nước bạn thì liên hệ với Đại sứ quán.

Cụ Phạm Việt Hoa, 88 tuổi- Trưởng đoàn- cho biết: “Lần đầu đạp xe ra nước ngoài nhưng đoàn được các nước bạn đón tiếp nồng hậu và giúp đỡ nhiều mặt, giúp chúng tôi có thêm động lực hoàn thành chuyến đi”. Trong cuốn lưu niệm của đoàn, ông Sa Pha Thông, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Người Việt Nam tại Lào, viết: “Tôi rất mừng và vinh dự được đón tiếp đoàn. Chúng tôi vô cùng khâm phục sự kiên cường và bền bỉ cũng như nghị lực phi thường của các cụ, các bác. Chúc các cụ luôn khỏe và thành công trong chuyến đi”. Ngài Buôn Thoảng, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-pa-xắc, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, viết: “Tôi rất cảm động, phấn khởi được gặp và đón tiếp đoàn tới thăm. Tôi nghĩ đây là chuyến thăm rất có ý nghĩa vun đắp thêm tình hữu nghị thắm thiết Việt- Lào”. Còn Phó Giám đốc Đài Truyền hình Campuchia, ghi: “Được đón tiếp đoàn của CLB Người cao tuổi TP Cần Thơ, tôi cho đây là kinh nghiệm tốt cho người cao tuổi Campuchia trong rèn luyện thân thể”.

Tuy nhiên, chuyến đi của các cụ không phải lúc nào cũng thuận lợi, suôn sẻ như một cuộc đi dạo. Khi đoàn đến Thái Lan cũng là lúc Băng Cốc đang thời gian lũ lụt lớn nên mọi người chưa được đi thăm và giao lưu với nhân dân Thái Lan. Đoàn tiếp tục hành trình qua Lào rồi quay về Việt Nam. Khí hậu ở Lào rất nóng bức nhưng khi về các tỉnh miền Bắc, miền Trung của Việt Nam thì rất lạnh, một số thành viên trong đoàn bị cảm mạo nhưng sau khi được uống thuốc, nghỉ ngơi thì họ lại tiếp tục cuộc hành trình. Ông Trần Tấn Thành, 67 tuổi - người đảm nhiệm công tác cứu thương, y tế cho các thành viên trong đoàn - cho biết: “Trước khi đi, các thành viên đều được khám sức khỏe tổng quát, ai khỏe mạnh mới tham gia. May mắn là suốt hành trình không xảy ra điều gì bất trắc, không ai bệnh nặng. Chỉ có vài người bị cảm nhẹ do thời tiết thay đổi mà thôi”.

Khi về nước, có một số địa phương không hỗ trợ đoàn chỗ ăn, nghỉ. Những lúc như thế các cụ phải tùy cơ ứng biến: khi thì liên hệ với cơ quan báo đài địa phương nhờ giúp đỡ, khi thì tá túc tại các đình, chùa. Lúc nào khó quá thì xuất tiền quỹ ra...

Khó khăn nhất trong hành trình chính là vượt qua đèo Hải Vân. Khi đến chân đèo, trời mưa lâm râm, gió lạnh thổi từng cơn nhưng đoàn vẫn quyết tâm vượt đèo. Dốc quá cao, mọi người phải dắt xe lên đèo rồi mới từ đỉnh đèo lên xe đổ xuống dốc. Đèo vừa cao, vừa dài, ngoằn ngoèo, đường thì trơn trợt do mưa gió nên mọi người di chuyển rất khó khăn. Nhất là lúc đổ dốc, chỉ cần sơ sẩy một tí là gặp tai nạn. Mọi người động viên nhau, nhắc nhở nhau cẩn thận... Cuối cùng, đoàn cũng đã vượt đèo thành công, không có điều gì đáng tiếc xảy ra.

Sau 2 tháng dong ruổi trên các nẻo đường, đoàn đã về đến Cần Thơ vào ngày 5-1-2012. Nhân dịp lễ 30-4 vừa qua, CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ tổ chức lễ khao quân mừng chuyến đi xuyên Đông Dương thành công tốt đẹp. Các thành viên trong đoàn cho rằng: chuyến đi hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo, các ban ngành, đoàn thể của TP Cần Thơ, chính quyền và nhân dân của các tỉnh, thành trong nước và các nước bạn. Ngoài hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ, có nơi còn tổ chức cho đoàn đi tham quan danh lam thắng cảnh, có nơi hỗ trợ thêm kinh phí, tiếp sức cho đoàn đi đến đích cuối cùng.

CLB Xe đạp người cao tuổi TP Cần Thơ thành lập từ năm 2001, đã thực hiện 5 chuyến đi xuyên Việt, trong đó có chuyến đi ra Hà Nội dự Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội năm 2010. Chuyến đi qua 4 nước thành công lần này, các cụ đã chứng minh được rằng: tuổi cao thì chí càng cao!

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết