13/10/2011 - 15:14

Chú Lọ chống chọi với bệnh tật

3 năm nay, chú Phạm Văn Lọ, 60 tuổi, ngụ khu vực Thới Long, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ, mang nhiều căn bệnh: lao phổi, xơ gan, tiểu đường… phải nhập viện suốt. 5 người con của chú Lọ cũng nghèo khó, làm thuê làm mướn kiếm sống, nên không giúp được nhiều cho chú Lọ...

Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền, ngụ cùng xóm với chú Lọ, cho biết: “Nhà Lọ nghèo, không có đất canh tác, thu nhập rất bấp bênh. Hằng ngày, Lọ chống gậy đi bán vé số dạo từ tờ mờ sáng đến chiều tối mới về nhà. Tội nghiệp, quanh năm suốt tháng Lọ cứ bệnh hoài nên không dư dả nổi. Lọ mới nằm viện về, sức khỏe còn yếu lắm!”.

 Hằng ngày, việc ăn uống của chú Lọ phải nhờ vợ chăm lo.

Chúng tôi đến nhà chú Lọ ngay lúc cô Bùi Thị Mai (vợ chú Lọ) đang đút từng muỗng cơm và cho chú uống thuốc. Bữa ăn của chú rất đạm bạc, chỉ một chén cơm với một khúc cá biển kho. Cô Mai bùi ngùi, nói: “Tôi lo cho sức khỏe của ổng quá! Vừa rồi, ổng bị mệt, ói ra nhiều máu, gia đình vội đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Bình Thủy. Sau đó được bệnh viện chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Bác sĩ nói: ổng bị loét dạ dày, gan hóa sợi và xơ gan, điều trị khoảng 10 ngày thì xuất viện. Nhờ có sổ hộ nghèo và bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị tốn khoảng 4,5 triệu đồng”. Để có tiền điều trị cho chú Lọ, con chú là anh Phạm Văn Dừa đã ứng tiền của chủ thầu xây dựng, rồi làm trả dần.

Cách đây 3 năm, bỗng dưng chú Lọ thấy đau bụng và bụng ngày càng to nên gia đình đưa đến khám ở Bệnh viện Đa khoa quận Bình Thủy, rồi được chuyển đến chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Bác sĩ cho biết chú Lọ bị xuất huyết bao tử, xơ gan và tiểu đường, sau đó, phát hiện thêm bệnh lao phổi. Chú Lọ nói với giọng yếu ớt: “Tui đi bán vé số mới dành dụm được ít tiền thì lại nhập viện. Các con tui đều nghèo, cần phải đi làm thuê làm mướn lo cho gia đình riêng, nhưng lại phải thay phiên nhau vào bệnh viện chăm sóc tui. Giờ tui chỉ mong mau khỏe mạnh để đi bán vé số trở lại, phụ giúp cho gia đình”.

Gần 1 tháng nay, cô Mai phải lo chăm sóc cho chú Lọ, không đi hái rau, bắt ốc để bán được. Trước đây, hằng ngày cô Mai đi hái rau dại, bắt ốc để bán ở chợ Trà Nóc, quận Bình Thủy, thu nhập từ 15.000-20.000 đồng/ngày.

Ăn ở hiền lành, không làm mích lòng bà con lối xóm nên cách đây 3 năm, vợ chồng chú Lọ được bà con lối xóm người góp tiền, góp công, nâng cấp và sửa lại cho căn nhà lành lặn, với mái tôn, vách lá. Những lần chú Lọ bệnh, hàng xóm thường tới lui thăm hỏi, người tặng đường, sữa, người cho vài chục ngàn đồng, mong chú mau bình phục sức khỏe.

Nhiều năm nay, bệnh của chú Lọ vẫn tái diễn và ngày một nghiêm trọng hơn. Mặc dù, chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã quan tâm, giúp đỡ nhưng sự giúp đỡ có giới hạn. Rất mong các nhà hảo tâm gần, xa quan tâm giúp đỡ để chú Lọ vượt qua bệnh tật, chăm lo cho gia đình.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết