Cách đây 8 tháng, trên đường đi làm thuê về đến cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Cần Thơ, chị Đỗ Thị Ngọc Liễu (ngụ khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng) không may bị tai nạn giao thông. Chị bị té đập đầu xuống đường bất tỉnh, nằm liệt giường cho đến nay và không nói chuyện được. Mặc dù, gia đình đã đưa chị đi các bệnh viện ở huyện Châu Thành (Hậu Giang) và TP Cần Thơ điều trị, nhưng bệnh tình không thuyên giảm.
Ở tuổi 70, bà Nguyễn Thị Ngọc Sương (mẹ chị Liễu) vẫn phải vất vả sớm hôm làm đủ mọi nghề: bán bún, bán bánh xèo, rồi làm bánh chuối đem ra bán ở chợ số 10 (phường Ba Láng, quận Cái Răng) kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình bà và 2 đứa con của chị Liễu. Để có tiền lo thuốc thang điều trị bệnh cho chị, bà Sương đã phải vay, mượn hơn 30 triệu đồng, với lãi suất rất cao. Chiếc xe hon-da hàng ngày chồng chị Liễu chạy xe ôm cũng đã phải bán để lấy tiền lo trị bệnh cho chị và trả nợ nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
 |
|
Bà Nguyễn Thị Ngọc Sương đang chăm sóc cho chị Đỗ Thị Ngọc Liễu. |
Các bác sĩ cho biết chị Liễu bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật lấy hộp sọ bên phải ra, điều trị một thời gian rồi mới phẫu thuật lắp hộp sọ vào. Nhưng hiện nay, bà Sương không có tiền đưa con nhập viện điều trị, đành để chị Liễu ở nhà để bà chăm sóc.
Hoàn cảnh gia đình bà Sương rất khó khăn, con đông (9 người), không đất sản xuất. Năm 2005, ông Đỗ Văn Đốc (chồng bà Sương) bị nhồi máu cơ tim nằm liệt một chỗ. Bà Sương đã phải thế chấp ngân hàng căn nhà (cấp 4) mà vợ chồng bà tích lũy nhiều năm mới xây dựng được lấy tiền lo thuốc thang cho chồng. Mới đây, ông Đốc đã qua đời. Hằng ngày, bà Sương phải mua gánh bán bưng, các con bà cũng làm thuê kiếm tiền trang trải chi phí trong gia đình và thuốc men cho chị Liễu và dành dụm tiền để trả nợ cho ngân hàng...
Bệnh của chị Liễu đang trở nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn đang rất cần tiền để đưa chị đến bệnh viện điều trị. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để chị Liễu có cơ hội phục hồi sức khỏe cùng gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO