18/06/2010 - 21:10

Cháu Yến Phương mong được giúp đỡ !

Chị Lý Huỳnh Yến chăm sóc bé Yến Phương.

Hơn 4 năm nay, căn nhà lá nhỏ của chị Lý Huỳnh Yến nằm sâu trong ấp Thọ Hòa Đông A, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, không còn niềm vui hay tiếng cười của trẻ thơ. Hầu như ngày nào bà con ở đây cũng chứng kiến tiếng khóc và tiếng la hét đau đớn của cháu Nguyễn Yến Phương, con của vợ chồng chị Lý Huỳnh Yến - anh Nguyễn Trường Vũ bị căn bệnh bại não hành hạ.

Năm 2004, vợ chồng chị Yến kết hôn với hai bàn tay trắng, nên quanh năm suốt tháng chỉ biết đi làm thuê lo cuộc sống. Một năm sau, chị Yến được người bà con cho mượn đất, cất căn nhà nhỏ để ở. Năm 2005, cháu Nguyễn Yến Phương chào đời, có khuôn mặt dễ thương, ai cũng yêu quý. Dù sống trong cảnh khổ cực, lo ăn từng bữa, nhưng vợ chồng chị Yến rất vui. Niềm vui, hạnh phúc đến với vợ chồng chị Yến chưa đầy một tuần, thì cháu Yến Phương phát bệnh. Trên mình cháu nổi đầy hột màu vàng, vợ chồng chị Yến lập tức đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để điều trị. Bác sĩ cho biết Yến Phương bị nhiễm khuẩn của trẻ sơ sinh (nhiễm khuẩn trong máu) nên phải thay máu. Sau khi được thay máu, điều trị hơn 20 ngày, sức khỏe của cháu dần dần ổn định. Đưa con trở về nhà, chị Yến tưởng con sẽ hết bệnh, nhưng ai ngờ cháu Yến Phương lại ít ăn và thường xuyên ốm đau, có khi khóc suốt đêm vì nóng sốt hành hạ. Bệnh tình của cháu Yến Phương ngày càng nặng, cứ cách một tuần là đưa đến bệnh viện một lần, nên vợ chồng chị đi vay mượn đủ chỗ, ai mướn gì làm nấy để lấy tiền điều trị bệnh cho con. Tháng 4 - 2009, khi cháu Yến Phương sốt cao và kèm theo tiêu chảy suốt đêm nên vợ chồng chị Yến phải đi vay mượn hàng xóm được 2 triệu đồng để đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng điều trị. Lần này, bác sĩ cho biết cháu bị bệnh bại não do sốt cao hành hạ nhiều ngày. Vợ chồng chị Yến bàng hoàng đưa con trở về trong nỗi đau. Ngày ngày anh Vũ đi làm thuê kiếm tiền trả nợ, còn chị Yến ở nhà chăm sóc con. Mỗi lần thấy con bị căn bệnh quái ác hành hạ, chị không cầm được nước mắt. Chị Yến nghẹn ngào nói: “Vợ chồng tôi nghèo khổ mấy cũng chịu đựng được, nhưng nhìn con sống mà không biết gì, tôi không chịu nổi. Những lúc căn bệnh hành hạ, tay chân của con bị co lại, răng cắn môi đến chảy máu, tôi chỉ biết khóc, kêu hàng xóm đến lấy nước xối lên mình cháu. Bác sĩ khuyên tôi đưa cháu đến Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động ở TP Hồ Chí Minh để điều trị, nhưng không có tiền, tôi đành để con ở nhà”.

Đã 5 tuổi, nhưng cháu Yến Phương chưa biết ăn, biết nói mà chỉ khóc, la hét mỗi lần căn bệnh hành hạ. Hằng ngày, bé chỉ sống bằng sữa, có những lúc không còn tiền để mua sữa, chị Yến đành lấy nước cơm pha với đường cho cháu uống đỡ đói. Nhìn đứa con sống đời thực vật, tối ngày chỉ biết khóc, rồi tự nhiên cười, đôi lúc lại gào thét dữ dội, chị Yến thầm trách hoàn cảnh khốn khổ của mình. Bà Trần Thị Thanh, bà nội của cháu Yến Phương nói trong nước mắt: “Nếu không bị bệnh thì giờ này cháu nội của tôi đã đi học mẫu giáo rồi, chứ không phải còn khoảng 6 kg như ngày nay. Tôi và anh chị của nó cũng đã cố gắng hết sức, ruộng đất có bao nhiều đều đem đi cầm cố, chỗ nào có thể vay mượn được cũng đã mượn, với hy vọng có tiền điều trị cho cháu lành bệnh. Giờ thằng Vũ đi làm thuê ở đại lý nước đá được 1,2 triệu đồng/tháng, nhưng mới làm nữa tháng đã mượn chủ đại lý hết hơn 2,5 triệu để lấy tiền mua thuốc, sữa cho con thì làm sao có đủ tiền lo cháu đi thành phố điều trị!”.

Chị Hà Thị Tho, một người hàng xóm của chị Yến cho biết: “ Hoàn cảnh của gia đình chị Yến thật đáng thương. Nhiều lúc, chứng kiến cảnh cháu Yến Phương ngày cũng như đêm chỉ biết khóc, la hét khi bệnh hành hạ, chúng tôi cũng đau xót. Hàng xóm ở đây, hoàn cảnh cũng khó khăn nên chỉ có thể gom góp nhau giúp chị Yến được một ít tiền, gạo... Gia đình chị Yến đã nghèo, con bệnh, hằng ngày đi làm thuê kiếm tiền mua sữa cho con còn không đủ, giờ người chủ đất còn đòi lại đất ở không biết gia đình chị kiếm đâu cho đủ tiền để vừa lo cho con, vừa lo mua đất, cất nhà mới”. Hoàn cảnh gia đình của chị Yến rất khốn khó, rất mong những nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa sẻ chia, giúp đỡ để gia đình chị Yến vượt qua khó khăn, có điều kiện chữa bệnh cho cháu Yến Phương.

Bài, ảnh: LÝ THEN

Chia sẻ bài viết