12/01/2010 - 21:26

Chàng trai 22 tuổi nằm liệt giường vì tai nạn giao thông

Tai nạn giao thông đã biến Nguyễn Anh Tuấn, một chàng trai khỏe mạnh, tuấn tú thành người tàn phế, nằm liệt giường vì chấn thương sọ não. Thương con đứt ruột, chịu mọi cực khổ vì con nhưng người mẹ nghèo đã phải đau đớn bất lực nhìn con khổ sở vì bệnh tật hành hạ...

 Chị Rằng chăm sóc cho con trai Nguyễn Anh Tuấn.

Tay chân Tuấn teo tóp, thân người chỉ còn da bọc xương nằm trên giường, gương mặt luôn thất thần, ngơ ngác. Nghe người thân gọi, hỏi chuyện, Tuấn phản ứng bằng mấy tiếng ú ớ trong họng. Bà Trần Thị Bé, bà Út của Tuấn, cho biết: “Đôi khi Tuấn nhận được người quen và hiểu được chút chút điều mình nói chứ lúc mới bị tai nạn, nó có biết gì đâu. Người thân, họ hàng hỏi thăm, nó nhìn như người xa lạ”.

Nguyễn Anh Tuấn (thường gọi là Cang), sinh năm 1988. Cha mẹ ly hôn khi Tuấn chỉ mới 3 tuổi. Tuấn sống với mẹ và bà ngoại cho đến khi 6 tuổi thì mẹ Tuấn đi thêm bước nữa. Từ đó, Tuấn được bà ngoại và cậu mợ nuôi dưỡng. Khi trưởng thành, Tuấn sống với bác Tư ở quận Ninh Kiều, phụ làm việc ở cơ sở thu mua phế liệu. Tháng 4-2008, lúc Tuấn đang đi xe máy trên đường Phan Đình Phùng, quận Ninh Kiều, thì tai nạn giao thông xảy ra: xe của Tuấn và một chiếc xe hơi đụng nhau, Tuấn bị thương nặng và bất tỉnh tại chỗ. Tuấn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 121 nhưng vì chấn thương sọ não quá nặng, được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh điều trị. Khi đã qua hồi nguy kịch, vết thương ổn định, gia đình Tuấn xin chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ để điều trị tiếp tục theo diện bảo hiểm y tế. Nằm viện ròng rã gần 4 tháng trời, Tuấn được xuất viện về nhà trong tình trạng liệt toàn thân, không nói được và không hiểu gì. Người nhà của Tuấn cho biết: kết luận của cảnh sát giao thông sau khi tái dựng hiện trường là hai bên cùng có lỗi trong vụ tai nạn này. Gia đình Tuấn và bên gây tai nạn đã tự thỏa thuận với nhau và bên kia chịu hỗ trợ một phần chi phí điều trị cho Tuấn. Tổng chi phí hết gần 100 triệu đồng và bên kia bồi thường được khoảng 45 triệu đồng. Số tiền còn lại hiện nay vẫn là món nợ nặng gánh của gia đình Tuấn.

Chị Bùi Thị Rằng- mẹ Tuấn- một công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Trà Nóc, còn người chồng sau làm nghề bốc vác. Hai vợ chồng đều đi làm suốt ngày, không có điều kiện chăm sóc cho Tuấn nên Tuấn được đưa về nhà cậu út Bùi Chí Dũng ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Nhà chị Rằng ở gần chợ Trà Nóc, thuộc diện hộ nghèo, được địa phương xây tặng nhà tình thương. Chị và người chồng sau có một con trai 6 tuổi. Từ ngày Tuấn gặp tai nạn, chị về ở chung với Tuấn để tiện chăm sóc. Thỉnh thoảng, chị mới về nhà mình thăm con.

Mỗi ngày, chị Rằng dậy từ 4 giờ sáng, chăm sóc và nấu nướng, lo cho Tuấn ăn sáng xong rồi đi làm đến hơn 18 giờ mới về, có những buổi chị làm tăng ca đến 20 giờ. Ở nhà, Tuấn được các cậu mợ, bà con ở gần bên đến chăm sóc, đút cơm ăn, làm vệ sinh... Tối về, chị Rằng lại lo cho con đến 11 hoặc 12 giờ đêm mới ngủ. Có những đêm Tuấn bệnh, chị phải thức suốt. Chị Rằng kể: “Do nằm một chỗ vừa hầm, vừa bí nên Tuấn bị lở loét ở hai bên mông. Xức thuốc khỏi chỗ này lại bị lở chỗ khác. Tuấn thường bệnh lắm, lúc thì sốt, ho, lúc thì cảm. Nó khó chịu mà không nói được, cứ rên rỉ suốt. Tôi chỉ mua thuốc về cho con uống tạm chứ không thể đưa đi khám bệnh. Lúc nào Tuấn đau quá thì mời bác sĩ tư vô khám và chích thuốc giảm đau. Nhiều khi thấy con đau mà lòng tôi như dao cắt, chỉ biết an ủi, dỗ dành nó mà không biết làm gì hơn”.

Lương mỗi tháng của chị Rằng chỉ trên dưới 1 triệu đồng, có tháng rất ít vì Tuấn bệnh, chị phải nghỉ ở nhà chăm sóc con. Tiền kiếm được, chị trích một ít để trả nợ, còn bao nhiêu mua thuốc, băng gạc, tã lót cho Tuấn. Chị phải vay mượn khắp nơi. Chị Rằng tâm sự: “Khổ bao nhiêu tôi cũng chịu được chỉ mong có tiền chữa trị cho con. Bác sĩ đã từng nói, Tuấn còn trẻ, nếu được chữa trị tốt, có khả năng hồi phục một phần nào đó. Vậy mà từ ngày Tuấn ra viện tới giờ, tôi không có tiền để đưa con đi tái khám chứ đừng nói gì đến chữa trị đúng cách...”.

Qua bài báo này, rất mong các nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa giúp đỡ Nguyễn Anh Tuấn và gia đình vượt qua cơn khó khăn, hoạn nạn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ: Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; hoặc ông Bùi Chí Dũng (cậu út của Nguyễn Anh Tuấn), số nhà 29/1, đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 1, khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết