16/06/2013 - 21:34

Căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể lắng dịu

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay về phía người biểu tình tối 15-6. Ảnh: AP

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ tối 15-6 đã dùng hơi cay vòi rồng và cả đạn cao su để giải tán người biểu tình chiếm đóng công viên Gezi nằm dọc theo Quảng trường Taksim ở trung tâm thành phố Istanbul trong suốt 18 ngày qua.

Cảnh sát đã dỡ bỏ các lều trại do người biểu tình dựng lên và huy động hơn 100 xe buýt để chở những đối tượng quá khích bị bắt giữ. Văn phòng Thị trưởng Istanbul cho biết có 29 người bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình. Động thái trên diễn ra chưa đầy 2 giờ đồng hồ sau khi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ra "tối hậu thư" cảnh báo "người biểu tình phải nhanh chóng chấm dứt việc chiếm đóng công viên này hoặc lực lượng an ninh sẽ biết phải làm gì".

Tuy nhiên, bất chấp sự mạnh tay của cảnh sát, hàng ngàn người biểu tình chỉ tạm rút khỏi công viên Gezi và sau đó trở lại dựng các chướng ngại vật trên đường phố gần đó thách thức lực lượng an ninh. Có hàng trăm người thậm chí được trang bị mặt nạ chống hơi độc và hung khí. Cảnh sát đã dựng hàng rào sắt cách ly giữa người đi bộ và xe lưu thông trên các con đường dẫn đến  công viên Gezi.

Liên đoàn lao động trên lĩnh vực công Thổ Nhĩ Kỳ  kêu gọi một cuộc tổng đình công ngày 17-6 nhằm phản đối hành động cứng rắn của chính phủ.

Bạo lực đang tiếp tục căng thẳng tại Thổ Nhĩ Kỳ chứng tỏ kế hoạch xóa bỏ công viên Gezi xây dựng trung tâm thương mại chỉ là “giọt nước làm tràn ly” sau những quyết sách gây bất mãn một bộ phận công chúng của chính phủ. Cách đây mấy ngày, ông Erdogan đã cam kết ngưng dự án này cho tới khi nhận được sự phán quyết của tòa án, rồi phải thông qua cuộc trưng cầu dân ý nếu tòa án ủng hộ.

V.P (Theo AP, BBC, TTXVN)

 

Chia sẻ bài viết