29/01/2024 - 16:11

Cần lao phát triển kinh tế gia đình 

Những ngày cận Tết Giáp Thìn 2024, không khí lao động của gia đình chị Ðặng Thị Mai Thi, ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, khá sôi động. Cả nhà 5 thành viên, mỗi người mỗi việc, chịu khó, cần lao phát triển kinh tế gia đình.

Hằng ngày, chị Mai Thi chăm bón rẫy bắp xanh tốt.   

Hướng dẫn chúng tôi đến thăm nhà chị Mai Thi, chị Nguyễn Thị Mộng Trúc, Chủ tịch Hội LHPN xã Trường Thắng, nói: “Vợ chồng chị Mai Thi nức tiếng cần cù, chịu khó làm ăn lại cởi mở, hòa đồng, được nhiều người quý mến. Gia đình luôn linh hoạt, chuyển đổi hướng sản xuất, mua bán phù hợp điều kiện kinh tế gia đình, nâng cao mức sống, vươn lên khấm khá”.

Trong khi anh Lê Thanh Bình - chồng chị Mai Thi, nhanh tay xếp các chậu hoa vạn thọ tươi thắm lên xe, giao theo đơn hàng, chị Mai Thi vui vẻ giới thiệu hoa với khách đến mua lẻ, còn bận rộn bán thức uống cho học sinh. Tết năm nay, anh chị trồng trên 1.600 chậu hoa vạn thọ theo đơn đặt hàng và bán lẻ cho khách. Hiện giá bán dao động từ 70.000-80.000 đồng/cặp. 4 vụ hoa Tết vừa qua, anh Bình đạt lợi nhuận khoảng 20 triệu đồng/vụ. Bên cạnh đó, anh Bình đang chăm bón hơn công vườn nhãn Ido cho trái vụ đầu tiên, “canh” bán cho thương lái sau Tết để được giá hơn, dao động từ 17.000-30.000 đồng/kg tùy thời giá thị trường.

Chị Mai Thi kể, năm 22 tuổi, chị Thi lấy chồng, làm dâu hơn 10 năm, sinh 3 người con. Khoảng 4 năm nay, cha mẹ chồng cho anh chị khoảng đất cặp lộ giao thông, cất nhà ra riêng, làm vườn và mua bán kiếm sống, có điều kiện chăm lo các con ăn học. Sau khi ổn định chỗ ở, chị Mai Thi mở quán bán nước giải khát. Ngoài hơn công đất nhà, vợ chồng chị mướn thêm 4 công đất để trồng nhãn Ido, đu đủ; xen canh mía và bắp làm nguyên liệu bán nước mía, bắp nấu. Chị Mai Thi nói: “Từ 2 giờ sáng tôi thức dậy nấu bắp, chuẩn bị mọi thứ để mở cửa quán, phục vụ thực khách. Ðến xế trưa, tôi nướng khoai, chuối bán cho học sinh. Mỗi ngày, trừ chi phí, tôi thu nhập từ 300.000-400.000 đồng”. Với nguồn lợi nhuận này cùng số vốn vay ưu đãi 70 triệu đồng, vợ chồng chị Mai Thi đầu tư vườn cây ăn trái và một số loại rau màu ngắn ngày như bầu, bí…

Mọi việc đang hanh thông, tiến triển thuận lợi thì tai ương ập đến bất ngờ khiến cả nhà bàng hoàng. Ðầu năm 2023, anh Bình lâm bệnh ngặt phải điều trị lâu dài, con trai lớn vừa tốt nghiệp THPT, đành tạm gác ước mơ vào đại học, vừa phụ mẹ chăm sóc ba, vừa làm công nhân, kiếm thêm thu nhập. “Họa vô đơn chí”, một lần trên đường đi làm về, con trai chị Mai Thi chẳng may bị tai nạn giao thông nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu. Dở dang việc sản xuất, mua bán, chị túc trực bệnh viện gần 2 tháng chăm sóc chồng, con, dốc hết tiền của dành dụm trang trải viện phí.

Sau khi sức khỏe hồi phục, anh Bình bắt tay chăm bón vườn cây ăn trái, rau màu, trồng hoa vạn thọ để vực dậy kinh tế gia đình. Theo anh Bình, người nông dân hiện nay muốn đạt lợi nhuận, hạn chế tình trạng “được mùa mất giá” phải chủ động cập nhật diễn biến nhu cầu thị trường, thị hiếu người tiêu dùng để kịp thời chuyển đổi phù hợp. Còn bí quyết kinh doanh của anh chị là giữ uy tín trong giao dịch “thuận mua vừa bán”, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ thực khách tận tình, chu đáo mọi lúc, mọi nơi.

Bài, ảnh: MAI THY

Chia sẻ bài viết