13/10/2011 - 15:21

Các hoàn cảnh thương tâm cần tiếp tục giúp đỡ

Tòa soạn Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Chúng tôi xin giới thiệu 9 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

1. Bà Nguyễn Thị Nhân, khu vực Thới Bình 2, phường Thuận An, quận Thốt Nốt. Hai vợ chồng già, chồng bị tai biến nằm một chỗ, vợ bị tiểu đường, viêm đa khớp. Hàng ngày, bà vừa chăm sóc chồng, vừa đi bán sả, thu nhập từ 10.000-15.000 đồng/ngày.

2. Em Phùng Thị Mỹ Duyên, khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng, phường Lê Bình, quận Cái Răng. Cha Duyên bị bệnh gan qua đời gần 2 năm. Thời gian gần đây, mẹ Duyên bị tai biến nặng nằm một chỗ. Duyên vừa lo việc học, vừa phải chăm sóc mẹ và em gái khù khờ.

3. Bà Trần Thị Sáu, khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Bà Sáu đã gần 80 tuổi, các con đều nghèo khó, làm mướn ở xa, không nuôi nổi mẹ già. Bà sống một mình, thường bị bệnh cao huyết áp, mắt mờ dần. Thỉnh thoảng bà nhận đánh bìa chiếu kiếm sống, giá tiền 1.500 đồng/đôi, cuộc sống rất chật vật.

4. Bà Lý Thị Viễn, khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Bà Viễn thuộc hộ nghèo, nuôi con trai 30 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam, chăm sóc từ việc ăn ngủ, vệ sinh cá nhân mấy mươi năm qua. Bây giờ bà Viễn đã kiệt sức, chân yếu mắt mờ, huyết áp cao thường xuyên, thỉnh thoảng bà té ngã trong nhà...

5. Chị Trần Thanh Thảo, ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai. Chị Thảo bị bại liệt từ nhỏ, phải ngồi một chỗ, di chuyển khó khăn. Lớn lên, chị Thảo lập gia đình có con trai đang học lớp 5, trực tiếp chăm sóc mẹ hàng ngày. Thu nhập từ nghề phụ hồ của chồng chỉ đủ trang trải cuộc sống, không có tiền thuốc men cho chị. Mới đây, chồng chị đã bỏ nhà đi, mẹ con chị nương tựa nhau mà sống.

6. Chị Từ Cẩm Vân, khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng. Chị Vân gần 60 tuổi, là phụ nữ nghèo đơn thân, làm mướn sinh sống. Thời gian gần đây, sức khỏe suy giảm, không thể lao động nặng. Chị Vân sống nhờ sự cưu mang của các em, nhưng ai cũng có gia đình riêng, chạy ăn từng bữa nên việc trợ giúp rất hạn hẹp.

7. Bà Đồng Thị Lang, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bà nuôi chồng bị bệnh và gần đây bà Lang chẳng may trượt té gãy tay không làm gì được.

8. Ông Nguyễn Văn Tia, ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền. Ông Tia bị bệnh ung thư gan, vợ bị bệnh khớp chân, cao huyết áp, con gái mới 11 tuổi. Căn nhà lá của ông bà xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập bất cứ lúc nào...

9. Chị Trần Thị Thùy Linh, khu vực Yên Thượng, phường Lê Bình, quận Cái Răng (mẹ bé Trần Vũ Xuân Mai, học lớp 2, Trường Tiểu học Lê Bình 2). Chồng chị Linh bỏ đi lúc bé Mai 18 tháng tuổi. Chị Linh một mình bươn chải nuôi con, nay mắc bệnh ngặt nghèo: suy thận mạn, suy tim... không khả năng điều trị, chỉ uống thuốc nam cầm cự.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết