16/02/2011 - 10:34

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Tòa soạn Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu 13 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

- Anh Lê Văn Phụng, ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Cách đây 3 năm, anh Phụng bị bệnh suy thận mãn, gánh nặng gia đình đè lên vai chị Linh - vợ anh (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Hằng tuần, anh Phụng phải đi lọc thận 3 lần, mỗi lần tốn 200.000 đồng, gia đình anh lâm vào cảnh khốn khó.

- Bà Cao Thị Hai (84 tuổi) và bà Trần Thị Bảy (71 tuổi), cùng ở khu vực 7, phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (xem bài: “Hai cụ bà khốn khó” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-1-2009). Cụ Hai sống đơn côi trong căn nhà nhỏ, nhiều khi nhà không có gạo ăn. Cụ Bảy bị bệnh suyễn đã nhiều năm nay.

- Ông Trịnh Tái Hoàng ở ấp Thới Hòa, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, 51 tuổi bị bệnh tai biến 2 lần phải nằm bất động, tiền thuốc, cơm áo hàng ngày đều trông chờ vào tiền làm thuê của 2 người con (xem bài “Đau khổ vì bệnh tật” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 11-5-2010)

- Cô Đặng Thị Bích Tuyền, ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, bị bệnh suy thận mãn. Chồng cô Tuyền làm bốc vác nuôi 2 con nhỏ và mẹ già (xem bài: “Hãy giúp đỡ chị Bích Tuyền!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-4-2010).

- Bà Nguyễn Thị Lan Phương bị ung thư vú nặng, gia cảnh khó khăn, không tiền mua thuốc cầm cự với căn bệnh. Hiện bà Phương đang ở trọ tại khu vực 3, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (xem bài: “Người phụ nữ nuôi hy vọng được sống” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-1-2011).

- Bà Phạm Thị The, ở ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (xem bài: “Xin tiếp thêm nguồn sống cho bà Phạm Thị The!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-1-2011). Bà The bị bệnh tiểu đường, suy thận mãn lâu năm. Để kéo dài sự sống, hằng ngày bà phải uống thuốc nam vì không có tiền để trị bệnh.

- Chị Lê Thị Mực, ở khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Hoàn cảnh gia đình chị Mực khó khăn, căn bệnh sỏi mật đang hành hạ chị hàng ngày (xem bài: “Chị Mực và người mẹ mù lòa cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-9-2010). Chị Mực còn một mẹ già tuổi đã cao tuổi, mù lòa.

- Bà Nguyễn Thị Hóa, ở ấp Thới Lộc, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai. Hiện bà Hóa sống một mình không có con cái chăm sóc (xem bài: “Tuổi già cô quạnh!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 29-11-2010.

- Bà Trần Thanh Thảo, ở ấp Thới Bình, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Bà Thảo bị sốt bại liệt ngồi một chỗ, mọi việc ăn uống sinh hoạt phải nhờ con trai 10 tuổi chăm sóc; chồng làm phụ hồ, không có tiền để trị bệnh (xem bài: “Gia đình chị Thanh Thảo cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 24-11-2010).

- Bà Nguyễn Thị Bông, ở khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, gần 90 tuổi, cuộc sống kham khổ, con cháu nghèo còn phải lo làm trả nợ (xem bài: “Tuổi già chồng chất nhọc nhằn, bất hạnh... trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 10-12-2010).

- Bà Đỗ Thị Quyên, ở khu vực Thạnh Lợi, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, 92 tuổi, bị liệt sau trận hỏa hoạn. Các con của bà đều nghèo khó không có tiền để lo cho mẹ già. Bà sống lây lất nhờ sự giúp đỡ của lối xóm (xem bài: “Bà Hai Quyên rất cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-3-2010).

- Bà Hồ Thị Sạch, ở ấp Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, tuổi già thường xuyên bị cao huyết áp phải nuôi con trai tâm thần và cháu nội tật nguyền, ngờ nghệch (xem bài: “Hãy giúp bà Tư Sạch bình yên tuổi già!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 22-1-2008).

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết