06/12/2010 - 14:09

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Tòa soạn Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Nhân đây, chúng tôi cũng xin giới thiệu 12 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

- Bà Trương Thị Liên ở ấp Trường Khánh, xã Trường Thành; vợ chồng chú thiếm Hồ Văn Thuở và Lý Thị Dạ ở ấp Trường Tây A, xã Trường Thành; 2 cô Nguyễn Thị Gần và Nguyễn Thị Nga ở ấp Thới Tân A, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Hãy cứu giúp những mảnh đời bất hạnh” trên Báo Cần Thơ số ra ngày 27-11-2010).

- Sau vụ tai nạn giao thông, anh Lưu Văn Mãi, ở ấp 1, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, trở thành người tàn phế. Gia đình anh không có ruộng vườn, thu nhập bấp bênh từ nghề cắt lúa mướn (xem bài: “Anh Lưu Văn Mãi bị chấn thương não, đang cần được giúp đỡ!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-7-2010). Tháng 11-2010, gia đình lại tiếp tục đưa anh Mãi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ ruột thừa. Để có tiền trị bệnh cho anh, gia đình phải đi vay mượn bên ngoài.

- Chị Lê Thị Mực ở khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ (xem bài: “Chị Mực và người mẹ mù lòa cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-9-2010). Hoàn cảnh gia đình chị Mực khó khăn, căn bệnh sỏi mật đang hành hạ chị hàng ngày. Chị Mực không có tiền để điều trị tại bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh, mẹ của chị đã cao tuổi và bị mù lòa.

- Chị Đặng Thị Bích Tuyền ở ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ bị bệnh suy thận mãn. Chồng chị Tuyền làm bốc vác nuôi 2 con nhỏ và mẹ già (xem bài: “Hãy giúp đỡ chị Bích Tuyền” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 26-4-2010).

- Bà Từ Cẩm Vân ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng bị bệnh tim, phổi, huyết áp lên xuống thất thường, sống trong căn nhà xuống cấp. Bà Vân đang cần được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm (xem bài: “Bà Vân một mình với nghèo khó, bệnh tật!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 27-10-2010).

- Chị Nguyễn Thị Dĩa - vợ anh Nguyễn Ngọc Thanh ở ấp Thới Thuận A, thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ (xem bài: “Mong có tiền sống để tiếp tục nuôi con” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 5-9-2010). Anh Thanh bị khối u trong phổi đã mất cách đây vài tháng để lại cho vợ 2 đứa con thơ và số nợ hơn 20 triệu đồng.

- Bà Nguyễn Thị Thâu ở ấp Thới Hiệp A, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ đang sống trong cảnh neo đơn nghèo khó. Ở tuổi trên 80, bà còn phải vất vả mưu sinh lo cho người con trai bị bệnh tâm thần (xem bài: “Bà Bảy Thâu cần có tuổi già bình an!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 16-7-2009).

- Bà Nguyễn Thị Ba, 76 tuổi, ở ấp Thới Hiệp A, thị trấn Thới Lai, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ bị cao huyết áp, mắt mờ, cưu mang đứa con bị bệnh bại liệt từ nhỏ đến giờ đã 53 tuổi (Xem bài: “Hai bà mẹ và nỗi buồn tuổi xế chiều” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 24-12-2008).

- Chị Lâm Thị Trúc, ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ bị cao huyết áp, tiểu đường, thiếu máu cơ tim... tất cả các khoản chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc từ nghề bẫy chim của anh Đỉnh (chồng chị Trúc). Sức khỏe của anh Đỉnh bị suy yếu sau lần phẫu thuật cắt bỏ thận phải, cái ăn hàng ngày không đủ, chuyện có tiền trị bệnh là ước mơ xa vời (xem bài: “Hãy giúp gia đình chị Trúc vượt qua khốn khó!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-7-2010).

- Anh Lê Cà Oanh, SN 1990, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, bị chấn thương sọ não (xem bài: “Hãy cứu giúp chàng trai bất hạnh, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 10-6-2010). Gia cảnh anh Oanh gặp nhiều khó khăn, chủ yếu làm thuê. Hiện anh Oanh đang cần tiền để ghép hộp sọ, rất mong sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

TÒA SOẠN BCT

Chia sẻ bài viết