17/01/2009 - 12:35

Buồn khi thấy con cười!

Một cặp vợ chồng ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đang tìm kiếm trong tuyệt vọng cách chữa trị cho cô con gái mắc chứng cười không nghỉ suốt 12 năm qua. Theo bà Yang Longying, mẹ của Xu Pinghui (ảnh), sau trận sốt lúc chỉ mới 8 tháng tuổi, đứa con thứ hai của bà bắt đầu cười nắc nẻ không dứt. Bệnh càng trở nặng vào năm lên 2 khi đó em mất khả năng nói và chỉ có thể cười. Gia đình bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc để chạy chữa nhưng tất cả đều vô vọng. “Thấy con cười, vợ chồng tôi thậm chí buồn hơn khi thấy nó khóc”, người cha cho biết. Một bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở Trùng Khánh đề nghị gia đình chụp cắt lớp não cho Xu để chẩn đoán nguyên nhân gây bệnh.

T. H (Theo Ananova)

Chia sẻ bài viết