"Người hâm mộ là tài sản quý nhất của CLB” Chủ tịch CLB Thanh Hóa ông Nguyễn Văn Đệ luôn nhắc nhở cầu thủ của mình bằng câu khẩu hiệu ấy rồi dặn dò phải hết sức tôn trọng khán giả.
Thanh Hóa cũng là sân bóng có nhiều người chịu bỏ tiền ra mua vé, có khán giả đông nhất trong thời điểm làng bóng nhiều chuyện buồn hơn vui. Một phần nhờ nguồn động lực cuồng nhiệt này mà Thanh Hóa đang bay bổng trên đỉnh bảng xếp hạng và trở thành một hiện tượng hấp dẫn nhất V-League lúc này với 6 chiến thắng liên tiếp.
 |
|
CĐV Thanh Hóa cuồng nhiệt. |
Ban tổ chức sân Thanh Hóa cực mà vui với cảnh “cháy vé” xen lẫn những lo lắng người dân trèo lên mái nhà “coi cọp” bởi vé không đủ mà mua. Trận nào ở xứ Thanh, sân bóng cũng chực vỡ như ở trận gần nhất, sân chật kín 13 ngàn khán giả.
Tương tự, sân Cẩm Phả lâu lắm rồi mới có cảnh sốt vé. Sau một vài vòng đầu, người yêu bóng đá còn nghi ngại Than Quảng Ninh là phận tân binh, khó làm nên cơm cháo. Thế nhưng thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa càng đá càng hay và “hữu xạ tự nhiên hương”, tầng tầng lớp lớp khán giả rủ nhau đến sân, tạo nên những kỷ lục chẳng kém gì ở Thanh Hóa.
Tình yêu rõ ràng nhất phải kể đến Hội cổ động viên Sông Lam Nghệ An nổi tiếng với câu hát “Giận thì giận mà thương thì thương”. Trong tâm trạng thấp thỏm của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng sau ba trận thua, họ vẫn luôn rủ nhau kề vai sát cánh
Ngược lại, sự bết bát hoặc thất thường lẫn thiếu tính truyền thống ở nhiều đội bóng làm cho lượng khán giả đến sân rất khiêm tốn. To lớn như sân Hàng Đẫy thì nỗi buồn của cầu thủ Hà Nội T&T càng nhân lên khi nhiều trận khán giả không lấp đầy khán đài A. Suốt 4 năm qua, bầu Hiển luôn đau đáu với chiến dịch kéo khán giả đến sân nhưng vẫn “lực bất tòng tâm”.
Khán đài trống vắng còn là thảm cảnh ở Long Xuyên, Long An khi đội nhà cứ mãi “đắm” ở nhóm cuối bảng. Các cầu thủ An Giang suốt 17 năm mới tái ngộ giải đấu cao nhất thế mà lối chơi làm hụt hẫng giới hâm mộ. Còn sân Long An hiu hiu gió thổi các khán đài và thậm chí một vài cổ động viên tâm huyết còn nhờ vả bạn bè vùng lân cận đến góp vui.
Đội bóng chơi hay, chơi đẹp sẽ nhận được phần thưởng vô giá, chính là lực lượng cổ động viên hùng hậu không bao giờ quay lưng.
Bài, ảnh: SONG HUY