Nguyễn Trần Hoàng Viện
Con cùng cha về Cần Thơ
mùa xuân hương lúa thơm nồng
tiếng cười êm ái dòng sông
làn gió đùa cánh mai vàng đằm thắm
Con cùng cha về quê nội
lòng dâng tràn nỗi nhớ tuổi thơ
lời ru của nội vang mãi tim con đến tận bây giờ
lời ru nuôi lớn niềm tin trong từng giấc ngủ
Ảnh: DUY KHÔI
Cha lại kể con nghe về tuổi thơ mình
một nắng hai sương oằn vai nội
ông ở chiến khu - một mình bà - thân cò lặn lội
cha đến trường qua mấy nhịp cầu tre
Bình mình rải sợi nắng khôi nguyên trên bến Ninh Kiều
con lắng nghe sóng hát giọng phù sa ngọt lịm
mật châu thổ ửng hồng cây trái
những cánh diều thơm ngát ước mơ
Cần Thơ quê mình giờ đẹp lắm cha ơi!
đường lớn thênh thang những công trình mới
tự hào đứng giữa thành phố hai mươi tuổi
nắng xuân nồng nàn
ngan ngát trời xanh…