24/01/2011 - 22:32
Bị liệt vì vết “cắn yêu”!
-
Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc

- Rơi máy bay quân sự Nga, gần 30 người thiệt mạng
- Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng
- Ukraine chịu áp lực từ cuộc chiến của Mỹ với Iran
- Dân Israel xuống đường phản đối chiến tranh
- Chạy đua đầu tư vào Quỹ đạo Trái đất tầm thấp
-
Việt Nam khẳng định vai trò có trách nhiệm tại Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc
-
Tổng thống Mỹ tuyên bố có thể kết thúc chiến dịch trong 2-3 tuần tới
-
Rơi máy bay quân sự Nga, gần 30 người thiệt mạng
-
Châu Âu khuyến nghị người dân hạn chế đi lại để tiết kiệm năng lượng
-
Ông Trump cân nhắc khả năng chiếm đảo Kharg
 
Một phụ nữ tại New Zealand đã phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Middlemore ở Auckland sau khi cảm thấy mất khả năng vận động ở cánh tay trái. Bác sĩ kết luận là chị bị tai biến mạch máu não nhẹ tuy nhiên họ vẫn không hiểu nguyên nhân nào khiến chị bị bệnh. Mãi đến khi các bác sĩ phát hiện một vết thâm dài, nhỏ trên cổ của chị, gần động mạch chủ. Thì ra vài ngày trước khi bị bệnh, chị nhận được một vết “cắn yêu” của người tình. “Do đó là một vết cắn yêu nên chắc hẳn sẽ kéo theo một lực hút lớn và để lại vết máu bầm bên trong mạch máu. Có một cục máu đông trong động mạch bên dưới vết thương”, bác sĩ Teddy Wu, người điều trị cho người phụ nữ 44 tuổi này, cho biết. Chính khối máu đông trên làm mạch máu tắt nghẽn và gây tác động đến tim, tạo ra một cơn đột quị nhẹ, dẫn đến liệt tay trái. Bác sĩ Wu cho biết đây là lần đầu tiên trong đời hành y ông mới thấy vết cắn yêu gây tác hại cho sức khỏe như vậy.
