Suốt thời Chiến tranh lạnh, Thủ đô Berlin của Đức từng là một trong những thành phố bị theo dõi nhiều nhất thế giới. Thế nhưng giờ đây Berlin lại là nơi lý tưởng cho những ai muốn thoát khỏi sự giám sát của chính phủ. Nhiều nhà hoạt động quốc tế ủng hộ quyền riêng tư đang sống tại Berlin chia sẻ với báo Washington Post rằng họ cảm thấy ở đây an toàn hơn Mỹ hay Anh- những nước tuyên bố sẽ truy tố những ai tiết lộ các thông tin bí mật của chính quyền.
 |
|
Biểu tình ủng hộ cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tại Berlin hồi tháng 7-2013. Ảnh: AFP |
Berlin lâu nay được biết tới như là quê hương của nhiều câu lạc bộ tin tặc (hacker). Nhiều nhóm hacker tại đây còn cung cấp cả nhà ở cho các chuyên gia công nghệ - những người yêu thích làm mọi thứ từ bẻ khóa cảm ứng nhận dạng dấu vân tay trên iPhone cho tới thiết kế các phương thức cải tiến nhằm "che dấu hành tung" trên mạng. Năm 2011, người dân địa phương từng dành hơn 10% ghế trong quốc hội vùng cho đảng Hải tặc - một đảng chính trị non trẻ mới thành lập năm 2006 vốn chủ trương bảo vệ quyền tự do thông tin và mạng Internet.
Hiện tại, nhà làm phim tài liệu người Mỹ Laura Poitras, một trong những nhân vật nắm giữ số tài liệu tuyệt mật của Chính phủ Mỹ mà cựu nhân viên tình báo Edward Snowden cung cấp, và cựu phát ngôn viên trang WikiLeaks Jacob Appelbaum đều là cư dân mới của Berlin. Đầu tháng 11 vừa qua, nhà hoạt động cấp cao của WikiLeaks Sarah Harrison, người từng ở cạnh Snowden suốt nhiều tháng tại Nga, cũng nhập hội. Dù trước mắt phải sống ẩn dật tại Berlin, nhưng Harrison dự định sẽ lưu lại đây do các luật sư khuyến cáo sẽ không an toàn nếu cô trở về nhà ở Anh.
Có vẻ như đối với những người ủng hộ quyền riêng tư đang sống tại Berlin, nơi đây khiến họ ngày càng vui vẻ hơn. Trong khi đó, Anh và Mỹ giờ không còn mang lại cảm giác thoải mái cho họ nữa. Đặc biệt là sau sự kiện cựu quân nhân Mỹ Bradley Manning bị kết án 35 năm tù hồi tháng 8 vì tiết lộ các bức điện tín của Bộ Ngoại giao cho trang WikiLeaks, còn Snowden thì vẫn đang bị truy nã vì tội gián điệp.
Nhiều cư dân Berlin bày tỏ hy vọng thành phố này có thể trở thành nhà cho Snowden, người đã xin được thị thực 1 năm tại Nga. Mới đây, nhân vật này đã có cuộc gặp với nghị sĩ Đức Hans-Christian Stroebele tại Mát-xcơ-va về việc có thể giúp sức cho cuộc điều tra của Berlin xung quanh những cáo buộc rằng Washington theo dõi điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 10, Bộ trưởng Tư pháp Đức Sabine Leutheusser-Schnarrenberger tiết lộ giới chức Mỹ đã yêu cầu bà ký một thỏa thuận để dẫn độ Snowden về nước ngay khi anh này đặt chân lên đất Đức. Tuy nhiên, bà đã từ chối.
N. CÁT (Theo Washington Post)