16/08/2010 - 21:27

Bệnh tật đang hành hạ anh Vinh

Anh Trịnh Văn Vinh (sinh năm 1973) ở ấp Trà Bôn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) từ một chàng trai khỏe mạnh, lao động chính, nay đã trở thành người bệnh tật. Lo lắng chăm sóc cho anh là người mẹ già ở tuổi 68.

Anh Trịnh Văn Vinh với cánh tay trái đã bị cắt bỏ, vết thương đang phù to, hoại tử. 

Hai mẹ con anh thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất, ở trong ngôi nhà tình thương do Nhà nước cất tặng năm 2001 trên đất của người hàng xóm cho mượn. Lúc còn khỏe, anh Vinh đi làm thuê làm mướn. Trong một lần đi làm vào năm 2007, anh bị cây đè gãy xương đòn bên trái, do không có tiền nên việc chữa trị không đến nơi và đến nay phải cắt bỏ một cánh tay trái. Sau khi vết thương tái phát, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh chuyển anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị. Theo kết quả MRI của Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Chợ Rẫy (kết luận vào tháng 5 năm 2009) là: U vùng đầu trên xương cánh tay (T), khả năng osteosarcoma (u xương ác tính). Đến đầu năm 2010, bác sĩ buộc phải tháo bỏ cánh tay trái của anh Vinh. Hiện nay vết thương đã phù to, hoại tử. Nỗi đau bệnh tật đang hành hạ anh Vinh. Cuộc sống của hai mẹ con anh hiện rất khó khăn, bởi mẹ anh đã lớn tuổi và phải ở nhà lo cho anh nên không đi làm thuê như trước đây được. Miếng ăn hàng ngày của hai mẹ con nhờ vào tình thương và sự hỗ trợ của những người hàng xóm.

Bà Thạch Thị Hên, mẹ anh Vinh, nói trong nước mắt: “Cuộc sống gia đình đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Đến nay, nhà không còn tiền mua thuốc cho con. Từ ngày Vinh bị bệnh đến nay, tôi vay ngân hàng 5 triệu đồng và của hàng xóm với số nợ cũng gần 20 triệu đồng nên không còn khả năng vay mượn thêm được nữa”. Bà Hên mong được các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để bà có tiền tiếp tục lo thang thuốc cho anh Vinh. Rất mong bạn đọc gần xa giúp đỡ mẹ con anh Vinh vượt qua khó khăn, bệnh tật.

Bài, ảnh: ĐÌNH THANH

Chia sẻ bài viết