18/05/2010 - 10:03

Bé gái bị suy thận mong được giúp đỡ!

Em Ngô Thị Hồng Thủy ở khu vực 5, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đã 11 năm chống chọi với căn bệnh suy thận mãn. Năm nay, Hồng Thủy vừa tròn 13 tuổi, bệnh tình ngày càng trầm trọng nhưng gia đình quá nghèo khó không có khả năng trị bệnh cho em...

Hồng Thủy khắp người sưng phù, đau nhức, còn chị Thảo vừa có bệnh viêm mũi, vừa cao huyết áp. 

Vào hẻm 1, đường Mậu Thân vài trăm mét là đến nhà của em Hồng Thủy. Căn nhà nhỏ là chốn nương tựa của Hồng Thủy cùng cha, mẹ, chú Bảy và em gái. Đã hơn mười năm nay, căn nhà ấy chưa từng chứng kiến một nụ cười trọn vẹn, vì gia đình Hồng Thủy luôn lo lắng cho căn bệnh suy thận mãn của em. Gần đây, bệnh của Hồng Thủy trở nặng, khắp người em sưng phù, chi phí điều trị ngày càng trở nên quá sức với gia đình dù đã có bảo hiểm chi trả một phần.

Năm 1996, chị Lưu Thị Ngọc Thảo kết hôn cùng anh Ngô Thanh Huyền và về sống chung với gia đình chồng. Hiểu được gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng cố gắng làm ăn. Hàng ngày, chị Thảo dậy từ 4 giờ sáng để phụ giúp quán ăn, còn anh Huyền làm nghề đóng cừ. Hai vợ chồng sống hòa thuận, hạnh phúc, mừng vui đón đứa con gái đầu lòng là Ngô Thị Hồng Thủy ra đời. Năm Hồng Thủy được hai tuổi, đột nhiên phát sốt, ho, sưng khắp người, vợ chồng anh Huyền vội vã mang con đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khám thì được biết cháu bị viêm cầu thận. Anh chị thương cho đứa con gái bé bỏng sớm mang bệnh tật, vừa lo lắng làm sao có tiền chạy chữa cho con. Từ đó, anh chị bắt đầu những tháng ngày vất vả, thường xuyên ra vào bệnh viện chăm sóc cho Hồng Thủy.

Từ khi Hồng Thủy bị bệnh, vợ chồng anh Huyền chưa một đêm ngon giấc. Việc học của Hồng Thủy thường xuyên bị gián đoạn vì phải ra vào viện điều trị bệnh, nên 13 tuổi mà Hồng Thủy chỉ mới học lớp 4. Hơn nữa, Hồng Thủy phải tự mày mò học tập vì mẹ không biết chữ, cha vất vả mưu sinh không có thời gian kèm chữ cho con. Khoảng tháng 8 năm 2009, bệnh của Hồng Thủy trở nặng, khắp mình sưng phù, gia đình chở Hồng Thủy đến Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ điều trị, khoảng nửa tháng sức khỏe Hồng Thủy khá hơn, người không còn sưng nữa. Chị Thảo tâm sự: “Từ khi bị bệnh, Hồng Thủy chỉ ăn được những món ăn nhạt, ít muối, phải nấu riêng cho cháu, nên cháu rất thèm ăn những món ăn nêm vừa muối, có khi thèm chất mặn quá Hồng Thủy lén ăn vụng nên cả nhà phải thường xuyên trông chừng. Tội nghiệp, từ nhỏ tới giờ Hồng Thủy chưa ăn được món ăn ngon. Kiêng cử thế mà bệnh của nó cũng không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm”.

Đầu tháng tư vừa rồi, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ cho giấy chuyển Hồng Thủy lên Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Chi phí vận chuyển gia đình tự lo. Trong nhà không có tiền, anh em của anh Huyền đều khó khăn, phải ở trọ nên không giúp gì được. Thấy vậy, hàng xóm quyên góp được 300.000 đồng giúp gia đình anh Huyền đi thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh cho Hồng Thủy. Anh Huyền nghẹn ngào trong nước mắt: “Đưa vợ con lên thành phố, tôi không an tâm để vợ con ở nơi đất lạ, người đông, nhưng đành nén lòng quay về Cần Thơ đi làm, kiếm tiền gởi lên trị bệnh cho con”. Suốt thời gian một tuần ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Thảo xin cơm từ thiện ăn, để dành tiền mua cơm có cá, thịt cho Hồng Thủy ăn để có chất dinh dưỡng. Trong vòng một tuần, chi phí điều trị cho Hồng Thủy đã tốn khoảng một triệu đồng. Không đủ khả năng tiếp tục cho con điều trị nên anh Huyền và chị Thảo xin cho Hồng Thủy xuất viện về nhà uống thuốc. Bác sĩ hẹn hai tháng sau phải tái khám, khi đó, sẽ dùng thuốc đặc trị, khoảng 250.000 đồng/viên, uống liên tục trong vòng một tháng. Đây là loại thuốc không nằm trong danh mục thuốc được thanh Bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự mua.

Còn khoảng 1 tháng nửa Hồng Thủy phải lên thành phố Hồ Chí Minh tái khám, mà vợ chồng anh Huyền vẫn chưa có tiền để dành. Anh Huyền đi đóng cừ được năm, sáu chục ngàn đồng một ngày, công việc không thường xuyên, có khi phải đi làm ở các tỉnh lân cận như: Hậu Giang, Kiên Giang,... trừ chi phí còn lại không được bao nhiêu, anh đem về cho vợ con chi tiêu trong nhà. Gần đây, anh Huyền đi làm bốc vác kiếm thêm tiền dành dụm trị bệnh cho con, mỗi đêm anh làm từ 2 giờ khuya đến 5 giờ sáng được bốn, năm chục ngàn đồng, trung bình mỗi tuần đi làm hai đến ba lần. Anh Huyền cho biết: “Công việc của tôi rất nặng nhọc, mệt tôi cũng không dám nghỉ, vì gia đình cần tôi mang tiền về lo thuốc thang cho con và chi phí sinh hoạt”. Chị Thảo bị bệnh lên máu, viêm mũi nặng. Hôm chúng tôi đến nhà chị Thảo đang bị sốt, mũi sưng to vì căn bệnh viêm mũi hoành hành. Nhưng có ai kêu giặt đồ thì chị vẫn làm, một thau đồ được thù lao khoảng 20.000 đồng, phụ giúp thêm với anh Huyền lo cho gia đình. Chị Thảo bộc bạch: “Nhà nghèo, vợ chồng làm ít tiền, con bệnh nên tôi thắt chặt chi tiêu. Có khi Hồng Thủy thèm ăn món này, món nọ nhưng không có tiền, đành để con nhịn. Hơn nữa, gần tới ngày đi thành phố Hồ Chí Minh trị bệnh cho Hồng Thủy mà ở nhà chưa có tiền. Tôi rất lo lắng. Tôi chỉ mong con mình được trị khỏi bệnh”. Ngoài sân, Hồng Thủy đứng nhìn các bạn chơi đùa. Em nói: “Bị bệnh con buồn lắm, không được chơi đùa như các bạn, con mong được khỏi bệnh để tiếp tục được đi học, vui đùa cùng bạn bè”.

Bà Nguyễn Thiên Nga, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Khánh, cho biết: “Gia đình Hồng Thủy chấp hành tốt các qui định của địa phương, cha mẹ em tích cực lao động sống chan hòa, được hàng xóm quý mến. Vừa rồi, địa phương cũng đã hỗ trợ 300.000 đồng cho Hồng Thủy trị bệnh. Sắp tới, Hồng Thủy phải lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị, rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để Hồng Thủy có tiền trị bệnh”.

Bài, ảnh: PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết