21/03/2013 - 07:46

Bé gái bị Taliban bắn ở Pakistan đã đi học trở lại

Ảnh: Reuters 

Malala Yousafzai (ảnh)- cô bé 15 tuổi thoát chết sau khi bị các tay súng Taliban tại Pakistan bắn trong khi đang ủng hộ quyền được đến trường của các bé gái- đã bắt đầu đi học trở lại tại trường nữ sinh Edgbaston ở thành phố Birmingham (Anh), vài tuần sau khi cô bé được xuất viện.

Yousafzai, ứng cử viên của giải thưởng Nobel hòa bình năm nay, đã được cha đưa đến trường Edgbaston. Đây cũng là ngôi trường gần với bệnh viện mà cô bé được tiến hành phẫu thuật để định hình lại phần hộp sọ hồi tháng trước. Yousafzai đã mô tả việc quay trở lại trường học là "ngày quan trọng nhất trong đời". "Tôi thật sự hào hứng vì ngày hôm nay tôi đã đạt được giấc mơ của mình là trở lại trường học. Tôi mong muốn tất cả các bé gái trên thế giới đều có được cơ hội căn bản này"- Yousafzai nói. Theo cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown-người đang là đại sứ đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về giáo dục, sự kiện này không chỉ là một ngày đặc biệt cho Yousafzai và gia đình cô bé, mà còn là cho sự nghiệp giáo dục toàn thế giới.

Trước đó, Yousafzai đã được chuyển viện tới Anh để nhận điều trị đặc biệt sau khi bị một tay súng Taliban bắn thẳng vào đầu hồi tháng 10 năm ngoái. Các thành viên Taliban tại Pakistan sau đó tuyên bố cô bé trở thành mục tiêu bởi vì có hành vi khuyến khích "những tư tưởng phương Tây".

NGUYỆT CÁT (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết