15/12/2014 - 20:21

Bấp bênh!

Cần Thơ vừa tổng kểt các hoạt động tham gia Ngày hội Văn hóa - Thể thao – Du lịch (VHTTDL) đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI-2014 diễn ra tại Hậu Giang vào cuối tháng 11 vừa qua. Nhìn vào bảng thành tích, thoạt tiên, ai cũng mừng vì thể thao Cần Thơ đã giành vị trí Nhất toàn đoàn (tính theo tổng sắp huy chương) với 9HCV, 3HCB, 3HCĐ. Thế nhưng, “soi” lại số lượng huy chương của từng môn mới thấy sự bất cập. Chỉ riêng môn đẩy gậy đã mang về đến 9HCV, 1HCB và 1HCĐ; 2HCB còn lại của môn kéo co và việt dã; môn bóng đá và việt dã góp thêm 2 HCĐ. Hai môn bóng chuyền và đua ghe ngo của Cần Thơ trắng tay tại ngày hội lần này.

Thành công của môn đẩy gậy không phải chỉ ở Ngày hội mà còn ở nhiều giải đấu khác, là kết quả đầu tư từ khâu tuyển chọn vận động viên (VĐV) và tâm huyết của ban huấn luyện. Ngay từ đầu năm học, ban huấn luyện đã có kế hoạch tuyển chọn VĐV trong trường học và các giải đấu. Cường độ tập luyện cao, thường xuyên; tư duy và chiến thuật được rèn luyện bài bản… nên môn đẩy gậy luôn có lực lượng VĐV chất lượng.

  Đội ghe ngo nam Cần Thơ (phía trong) trắng tay tại Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VI-2014 tại tỉnh Hậu Giang. Ảnh: DUY KHÔI 

Thất bại của các môn còn lại tại Ngày hội có nguyên nhân từ sự chủ quan, thiếu đầu tư của các ngành chức năng. Đội bóng chuyền với lực lượng chính là VĐV Cờ Đỏ, gần tới ngày thi đấu vẫn phải dáo dác tìm người, ổn định đội bóng. Ban đầu, đội ghe ngo nữ được chỉ định thành viên là các VĐV môn đua thuyền rồng của Vĩnh Thạnh, nhưng khi bước vào giai đoạn tập luyện, lại chuyển qua lực lượng nữ của một đội ghe ngo ở Kiên Giang. Môn kéo co đến khi thi đấu vẫn thiếu người, chỉ có 12 VĐV thi đấu 3 nội dung (thay vì 18 VĐV như điều lệ giải).

Huấn luyện viên Nguyễn Hồng Xương, chịu trách nhiệm môn kéo co và đẩy gậy, cho rằng việc cắt giảm thời gian tập luyện đã làm giảm chất lượng thi đấu của VĐV. Môn bóng đá thay vì 30 ngày, bị cắt xuống chỉ còn 15 ngày; kéo co chỉ có 7 ngày tập luyện; đẩy gậy và việt dã cũng chỉ có thời gian tập đúng nửa tháng. Riêng môn bóng chuyền chỉ có 12 ngày tập trong tình trạng “vừa chạy vừa xếp hàng”. “Ai cũng nghĩ kéo co là vào nắm dây kéo thôi. Xin thưa, mỗi VĐV phải trốc da tay rồi lành nhiều lần mới có thể thi đấu thành công” - huấn luyện viên Nguyễn Hồng Xương bức xúc.

Tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của một số cán bộ được phân công, phân nhiệm tại Ngày hội cũng là vấn đề đáng bàn. Anh Huỳnh Hữu Phước, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Cờ Đỏ, than phiền, một cán bộ của Trung tâm Thể dục – Thể thao thành phố được giao coi sóc việc tập luyện của đội đua ghe ngo nhưng ít khi có mặt. Người được giao coi sóc môn bóng chuyền thì cũng phó mặc cho địa phương. Khi thi đấu, vị này chỉ có mặt một trận rồi bặt tăm. Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTTDL thành phố, nói: “Cần xem xét, có hình thức xử lý vị huấn luyện viên môn bóng chuyền vì thiếu trách nhiệm, không tập, bỏ hẳn đội bóng”. Dù đã giao cho đơn vị chuyên môn nghiên cứu điều lệ giải của từng môn, tuy nhiên, nói tới đâu, họ lại “ngớ người” tới đó.

Rõ ràng, trong định hướng sắp tới, thể thao Cần Thơ không thể làm theo kiểu “đến hẹn lại lên” mà cần có kế hoạch dài hơi. Riêng về môn đua ghe ngo, ông Lê Minh Sơn cho rằng, cần xác định đây là một trong những môn đầu tư lâu dài bởi năm nào cũng có giải đấu. “Cần phải có chiến lược đầu tư: tập luyện, huấn luyện phải bài bản; lực lượng VĐV phải là người địa phương và ổn định. Việc vận động tài trợ để đội đua duy trì hoạt động lâu dài cũng cần tính đến” – ông Sơn cho biết thêm.

HUỲNH MAI

Chia sẻ bài viết