Chiều muộn 5-9, nhà của chị Kim Oanh ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, đỏ lửa nấu bánh tét. Chẳng phải năm mới nhưng bên nồi bánh cũng có những câu chuyện vui như Tết, đó là nghĩa tình hậu phương dành cho tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Nồi bánh tét đỏ lửa yêu thương từ tấm lòng của nhóm bạn thiện nguyện ở Cần Thơ.
Thực hiện việc gói bánh tét này là nhóm bạn trẻ ở Cần Thơ say mê làm thiện nguyện, gồm: Nguyễn Duy Anh, Kim Oanh và Huỳnh Pha. Từ hơn 3 tháng qua, nhóm bạn này đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện như giải cứu nông sản cho bà con nông dân, tặng quà cho các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, hỗ trợ bà con trong khu phong tỏa... Riêng với hoạt động gói bánh tét này, các bạn muốn bày tỏ sự quan tâm với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng.
Bắt đầu từ ngày 5-9 với đợt 1, gói 500 đòn bánh tét, nhóm dự kiến sẽ tiếp tục thêm 3 đợt nữa với tổng số 2.000 đòn bánh tét được mang tặng các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Kinh phí do nhóm tự bỏ ra, với mong muốn tiếp thêm động lực để lực lượng tuyến đầu vững tin làm nhiệm vụ.
Do yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội, không tập trung đông người nên nhóm nghĩ ra cách làm rất hay. Nhà Kim Oanh sẽ sơ chế nếp, nhưn bánh và chuẩn bị lá chuối, dây cột... rồi nhờ những cô, dì hàng xóm gói tiếp. Chị chia nhỏ từng phần nếp, phụ liệu rồi để trước cửa nhà để bà con gói. Đến giờ hẹn, chị đi gom bánh tét đã gói xong, đem về nấu. Nhờ vậy, 500 đòn bánh được gói trong thời gian ngắn mà lại đảm bảo yêu cầu 5K. Điều làm các thành viên trong nhóm rất vui là bà con khi được nhờ đều vui vẻ nhận lời gói bánh giúp. Các cô, các dì đều tuổi đã cao nhưng ai cũng nhiệt tình gói bánh khi biết những đòn bánh này sẽ được trao tặng cho các lực lượng ở tuyến đầu kiểm soát dịch bệnh.
Sau khi thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện, nhóm lại nghĩ đến hình ảnh những người chiến sĩ công an, bộ đội, tình nguyện viên... dãi nắng dầm mưa ở các chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Dù cực khổ, nguy hiểm nhưng họ vẫn tâm huyết bám chốt, giữ an toàn cho thành phố. Vậy là cả 3 quyết định thực hiện việc gói bánh tét tặng các lực lượng ăn “lấy thảo”. Nhóm đã phân bổ ra các địa bàn Bình Thủy (anh Duy Anh phụ trách trao), Phong Điền (chị Kim Oanh phụ trách trao), Ninh Kiều và Cái Răng (chị Huỳnh Pha phụ trách trao).
Quả đúng với câu “của ít lòng nhiều”, những đòn bánh tuy giá trị không thật lớn nhưng tình cảm của những người trẻ ở hậu phương thật ấm áp và đáng trân quý. Hoạt động của Duy Anh, Huỳnh Pha, Kim Oanh và còn nhiều nhóm thiện nguyện khác nữa, đã, đang và sẽ tiếp thêm niềm tin, nghị lực để lực lượng tuyến đầu an tâm thực hiện nhiệm vụ, giữ an toàn cho người dân thành phố. Sự chung lòng, nối kết giữa hậu phương - tiền tuyến cũng là sức mạnh để giúp Cần Thơ sớm đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa thành phố về trạng thái bình thường mới.
Bài, ảnh: DUY KHÔI