04/05/2019 - 17:11

Bài ca cho người ở lại 

         Phan Thành Minh

Có người lính Điện Biên năm ấy
Chẳng thể quên em nên ở lại chiến trường
Lấy vợ dựng nhà làm nương phát rẫy
Chiến trường đã hóa quê hương
 
Mùa lại mùa mồ hôi chúm chím
Che chắn gió Lào cho xanh ngát Mường Thanh
Vớt phù sa sông Nậm Rốm mát lành
Lúa con gái đã tròn hoa mẩy nụ
 
Gánh hai quê bằng cả tấm lòng
Luôn nở nụ cười khi gặp ánh nhìn ngược lại
Đất khắc nghiệt phải chung tay dầu dãi
Chẳng dửng dưng khi no ấm đủ đầy
 
Cõng chữ lên rừng nón chạm vào mây
Vang tiếng trẻ cười dẫu trường tre mái lá
Bài học đầu tiên nào cũng lạ
Từ yêu thương anh đã hóa thành thầy
 
Cảm ơn đời còn có những bàn tay
Đã vì nước vì quê mà tần tảo
Cảm ơn anh không nặng lòng cơm áo
Ngát thơm thêm Hồng Cúm, Mường Pồn…

Chia sẻ bài viết