27/08/2010 - 21:27

Anh Danh Hiếu đã kiệt sức với bệnh tật !

Vết thương của anh Danh Hiếu bị nhiễm trùng nặng, ngày đêm hành hạ thể xác anh.

Những tưởng sau phẫu thuật điều trị căn bệnh tràn dịch màng phổi thì sức khỏe anh Danh Hiếu (ở ấp Trường Bình, xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) sẽ thuyên giảm. Thế nhưng, do cuộc sống khó khăn, không có điều kiện tiếp tục lo thuốc thang và ăn uống nên vết thương của anh Danh Hiếu đã bị nhiễm trùng nặng, phải nằm viện thường xuyên. Trong khi anh không còn khả năng lo chi phí tiếp tục điều trị bệnh…

Chúng tôi tìm đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, nơi anh Danh Hiếu đang điều trị vết thương bị nhiễm trùng nặng. Hơn 2 tháng nay, anh Danh Hiếu từng ngày chống chọi với bệnh tật mà không một người thân chăm sóc. Kể cho chúng tôi về gia cảnh, anh cố nén buồn bã, nhưng những giọt nước mắt cứ rơm rớm nơi khóe mắt...

Anh Danh Hiếu quê ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Anh chào đời trong một mái nhà hạnh phúc, là con út trong gia đình 10 anh chị em. Nhưng khi Danh Hiếu lên 3 tuổi, cha mẹ anh lần lượt qua đời. Nhà cửa sa sút, anh chị của Danh Hiếu có gia đình riêng và cũng nghèo khổ nên đi làm thuê, làm mướn, mỗi người một nơi. Thế là, cuộc đời của anh bắt đầu lưu lạc, tha phương cầu thực, khắp nơi là nhà và sống bằng tình thương của bà con lối xóm. Khi lên 10 tuổi, anh cùng người dân trong xóm đi cắt lúa mướn ở những cánh đồng tận miệt núi Sập (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Theo cùng năm tháng, anh Danh Hiếu lớn lên, tự bươn chải lo cho cuộc sống. Thấy anh tính nết hiền lành và chịu thương chịu khó, chị Trần Thị Thum (quê ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai), người đồng cảnh ngộ đã đem lòng quý mến. Thế rồi, anh Hiếu và chị Thum kết hôn với nhau, cùng nhau ra sức xây dựng tổ ấm của riêng mình. Cuộc sống cơ cực, quanh năm suốt tháng anh chị làm lụng vất vả bất kể nắng mưa, nhưng thu nhập cũng chẳng là bao, chỉ đủ cháo rau đạm bạc qua ngày. Vất vả là thế, nhưng cuộc sống của vợ chồng vẫn đầm ấm và hạnh phúc.

Thế rồi, cuộc sống của vợ chồng anh Danh Hiếu lại không diễn ra suôn sẻ như ý muốn. Khoảng 2 năm trước, trong một lần đi cắt lúa mướn ở núi Sập, anh Danh Hiếu bỗng dưng phát sốt liên tục trong nhiều ngày, thuốc thang cầm chừng, bệnh tình ngày một trở nặng. Thấy vậy, vợ chồng anh mới khăn gói về quê để anh nhập viện Bệnh viện Đa khoa huyện Thới Lai, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Theo các bác sĩ điều trị cho biết, anh Danh Hiếu mắc chứng bệnh tràn dịch màng phổi, phải phẫu thuật gấp mới có thể duy trì tính mạng. Sau lần phẫu thuật đó, anh Danh Hiếu phải cắt bỏ 1 cọng xương sườn và 1 phần của lá phổi...

Sau phẫu thuật, do không có điều kiện tiếp tục thuốc thang, ăn uống bồi bổ nên vết thương của anh bị nhiễm trùng nặng. Cứ cách vài ngày là anh lại lên cơn sốt, không thể làm được công việc nặng như trước kia. Hôm gặp chúng tôi, anh Danh Hiếu nói thều thào: “Những hôm khỏe trong người, tôi tự tay giặt giũ quần áo. Không người thân chăm sóc, thấy thương cho gia cảnh của tôi, một số người nuôi bệnh ở đây đi xin cháo, cơm ở tổ nhân đạo, rồi còn dọn dẹp, giúp tôi làm vệ sinh cá nhân...”. Những hôm trời mưa, nằm một mình trong phòng bệnh, anh Danh Hiếu lại tủi phận và từng có ý định tự tử để giảm bớt lo toan, gánh nặng cho vợ con. Nhưng khi nhớ đến con thơ thì anh chợt tỉnh và khao khát được sống, cầu mong sức khỏe mau được mạnh lành để lao động phụ tiếp vợ nuôi con cho đến ngày lớn khôn. Anh còn mong ước sẽ lo cho con ăn học đàng hoàng để cuộc sống của con sau này không phải khổ như cha mẹ nó...

Cuộc sống của gia đình anh Danh Hiếu đang lâm vào tình cảnh túng thiếu, khó khăn chồng chất khó khăn. Chị Thum cùng con nhỏ (được 4 tuổi) đi cắt lúa mướn ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Tích cóp được vài trăm ngàn đồng là chị Thum về thăm anh.

Chúng tôi rất mong nhận được sự sẻ chia của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ anh Danh Hiếu đủ sức vượt qua bệnh tật, vươn lên trong cuộc sống...

Bài, ảnh: NGUYÊN BỬU

Chia sẻ bài viết