15/06/2008 - 20:34

Anh Chiến mong được giúp đỡ trị bệnh

Anh Tô Văn Chiến, 46 tuổi ngụ ở ấp Nhơn Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ), bị suyễn từ năm lên 10 tuổi. Nói chuyện với chúng tôi một cách khó nhọc, anh Chiến kể: “Lúc nhỏ bệnh, ba mẹ tôi cũng chạy chữa đủ các loại thuốc, nhưng bệnh không thuyên giảm”. Rồi ba mẹ mất, anh Chiến ra ở riêng hơn 10 năm nay, sức khỏe yếu không làm lụng được gì. Gia đình cho anh miếng đất nhỏ nhưng anh không có tiền để cất nhà ở. Địa phương thấy hoàn cảnh anh quá khó khăn, đã vận động các mạnh thường quân, người cho lá, người cho cây, để anh dựng ngôi nhà nhỏ che nắng mưa.

Anh Chiến cho biết lúc nào có tiền thì mua thuốc tây, không tiền thì anh phải tự tìm thuốc nam uống để giảm cơn ho. Anh tâm sự: “Lúc trước bị ho nhiều tưởng mình bị bệnh lao, đến Bệnh viện Lao phổi ở Bình Thủy khám, bác sĩ nói không phải bệnh lao, cho thuốc về uống nhưng bệnh vẫn thế”. Anh Chiến biết căn bệnh của mình khá nặng, muốn điều trị nhưng không kiếm đâu ra tiền. Người anh giờ ngày càng gầy, da tái xanh. Ban đêm, căn bệnh hoành hành anh không thể nào ngủ được. Những cơn ho dai dẳng, những trận sốt... hành hạ. Lúc mệt mỏi quá, anh mới chợp mắt được một chút. 5 năm trở lại đây, tay chân anh Chiến có những lúc không còn cảm giác, cả cánh tay không nhấc lên được, khiến việc sinh hoạt hằng ngày của anh trở nên khó khăn hơn.

Anh Chiến trong căn nhà nhỏ của mình, khổ sở với căn bệnh suyễn đeo đẳng hơn 30 năm qua.

Anh em của anh Chiến lâu lâu cũng ghé thăm, cho ít tiền để anh thuốc thang. Bà con hàng xóm người thì cho củi, người cho gạo, giúp anh phần nào. Mỗi bữa ăn, anh Chiến ăn chưa được 1 chén cơm, lúc mệt có khi không ăn uống gì cả. Căn bệnh anh ngày càng nặng, cơn suyễn tái phát thường xuyên. Bà con hàng xóm phải qua lại dòm chừng anh. Ông Phạm Văn Sang, cán bộ ở xã Nhơn Nghĩa, cho biết: “Thấy anh Chiến gia cảnh nghèo khó, bệnh tật từ nhỏ, địa phương cũng thường xuyên giúp đỡ. Các dịp lễ, Tết, có quà, gạo của các nhà hảo tâm ủng hộ, địa phương đều dành cho anh một phần, lâu lâu lại đến thăm hỏi động viên tinh thần, giúp anh có niềm tin vượt qua bệnh tật”.

Anh Chiến mang trong người căn bệnh không phải là hiểm nghèo nhưng do không có tiền chữa trị bệnh tật kéo dài, sức khỏe suy sụp nhiều, có nguy cơ không sống lâu được. Rất mong các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để anh Chiến có điều kiện trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Tòa soạn Báo Cần Thơ số 24, đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều. ĐT: 0710 830098 (gặp phóng viên Ngọc Yến).

P. YẾN

Chia sẻ bài viết