16/01/2010 - 09:41

8 tuổi bị nhầm là “phần tử bất hảo”

Bé Michael Winston Hicks ở bang New Jersey (Mỹ) đã khóc bù lu bù loa sau khi bị lực lượng an ninh phi trường Newark khám xét nhiều lần trong lúc cùng mẹ làm thủ tục lên máy bay. Lý do là tên của cậu bé (thường gọi là Mikey) trùng với một người tên Michael Hicks trong danh sách 13.500 người cần kiểm tra gắt gao. Mẹ của Mikey, vốn là phóng viên, bức xúc cho rằng việc nghi ngờ và khám xét một đứa trẻ là điều cực kỳ vô lý và lố bịch. Cục an ninh vận tải Mỹ cho biết sẽ rút kinh nghiệm để tên những người nằm trong danh sách sẽ được đối chiếu với ngày tháng năm sinh của hành khách. Điều này sẽ tránh cho nhiều hành khách gặp sự cố như Mikey.

HẠNH NHÂN (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết