09/03/2014 - 12:55

“Nốt trầm” của bóng đá Nghệ An

Cầu thủ Đình Bảo (phải) từng khoác áo CLB XSKT Cần Thơ mùa giải 2013, đã từng bỏ bóng đạp người tại giải U-21 Báo Thanh Niên 2013.

Bóng đá xứ Nghệ lâu nay được xem là "lò" sản sinh cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia và cầu thủ nơi đây cũng đầu quân các đội bóng ở khắp tỉnh thành từ Bắc vô Nam. Bóng đá Nghệ An giàu bản sắc, đậm chất truyền thống với hệ thống đào tạo các lứa cầu thủ nối tiếp nhau. Nhờ vậy mà trong bối cảnh nhiều CLB điêu đứng do tài chính eo hẹp không giữ được chân các trụ cột, Sông Lam Nghệ An vẫn có thể trụ vững bất chấp sự ra đi của hàng loạt cầu thủ giỏi. Mùa giải này sau khi Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình rời Sông Lam để cập bến Bình Dương, HLV Nguyễn Hữu Thắng than khổ, than khó, nhưng lứa cầu thủ trẻ được ông đôn lên vẫn giúp Nghệ An thi đấu không đến nỗi tệ tại V.League.

Không mạnh về tài chính nhưng với bề dày truyền thống, Sông Lam Nghệ An là đội bóng có lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất V.League. Vài mùa giải gần đây, dù thi đấu ở đâu, cổ động viên Sông Lam Nghệ An vẫn nhuộm vàng khán đài.

Nhưng bóng đá Nghệ An vẫn còn thiếu tinh thần fair-play, tinh thần thượng võ ở một số cầu thủ xuất thân từ nơi này. Rất nhiều những pha bóng xấu nổi đình nổi đám trên sân cỏ Việt Nam xuất phát từ những cầu thủ Nghệ An. Tại giải U-21 Báo Thanh Niên năm 2013, tiền đạo trẻ Đình Bảo đã có cú bỏ bóng đạp thẳng chân vào đầu gối cầu thủ đội U-21 Sydney. Trung vệ Văn Khánh bị loại khỏi đội tuyển U-19 Việt Nam vì đá thô bạo với cầu thủ U-19 Tottenham ở giải giao hữu quốc tế đầu năm nay. Mới đây nhất, cú đạp chân ác ý của hậu vệ Đình Đồng làm gãy chân cầu thủ Anh Hùng của Hùng Vương An Giang dẫn đến việc bị VFF xử treo giò đến hết giải. Trước đây, các tiền đạo đều rất "ngán" khi phải đối đầu với những trung vệ của Sông Lam Nghệ An như Huy Hoàng hay trước đó nữa là Hữu Thắng…

Điều đáng nói là trong khi dư luận ủng hộ quyết định của VFF treo giò Đình Đồng, lãnh đạo Sông Lam Nghệ An lại biện minh cho hành động của cầu thủ này. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng án phạt dành cho Đình Đồng là vô lý, ảnh hưởng đến sự nghiệp của cầu thủ này (!?). Có lẽ HLV Hữu Thắng quên rằng nạn nhân của Đình Đồng phải đối mặt với nguy cơ giã từ sân cỏ. Và nếu không có những án phạt nặng của VFF để răn đe thì những hình ảnh xấu xí lại tiếp tục xuất hiện ở sân bóng. Hay với HLV Hữu Thắng, lối đá bạo lực là bình thường?

Trước đây, Sông Lam Nghệ An nổi tiếng với lối đá "chém đinh chặt sắt", nhưng vài mùa giải qua, nhất là khi cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam lên làm HLV trưởng đã hướng đội bóng áo vàng chơi thứ bóng đá đẹp. Thế nên, rất tiếc cho đội bóng xứ Nghệ nếu tiếp tục dung túng cho các cầu thủ đá xấu, đá láo, rồi quay lại với lối chơi phi thể thao.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết