Đó là cảm nhận rõ nét nhất của nhiều người khi xem triển lãm ảnh nghệ thuật trực tuyến “Những khoảnh khắc từ trái tim” do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức. Trong sự khốc liệt, hiểm nguy của dịch COVID-19, giữa lằn ranh sự sống và cái chết, tình người, nghĩa đồng bào làm sáng lên niềm hy vọng, giúp mỗi người lạc quan vượt qua... Để rồi sau khi dịch COVID-19 đi qua, tình người vẫn còn ở lại vẹn nguyên.

Bộ ảnh “Những sẻ chia khi cần” của tác giả Đỗ Tùng đoạt giải Khuyến khích.
Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh trực tuyến “Những khoảnh khắc từ trái tim” trong những ngày khốc liệt của dịch COVID-19 vào năm 2021. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chia sẻ: Thông qua các tác phẩm nhiếp ảnh, cuộc thi và triển lãm ảnh mong muốn giới thiệu hình ảnh những tập thể, cá nhân có hành động đẹp, ý nghĩa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó, lan tỏa tình yêu thương, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta.
Cuộc thi nhận được gần 1.500 tác phẩm của 314 tác giả, đến từ 46 tỉnh, thành phố trong cả nước, tham dự. Ban Tổ chức chọn được 103 ảnh để triển lãm và trao 14 giải thưởng, gồm: 1HCV, 3HCB, 4HCĐ và 6 giải Khuyến khích.
Bộ ảnh đoạt giải và triển lãm đang được giới thiệu trên trang web http://nhungkhoanhkhactutraitim.com. Những tác phẩm như những trang nhật ký, gợi nhớ khoảng thời gian khốc liệt nhất trong phòng, chống dịch COVID-19 vào nửa cuối năm 2021 trên khắp cả nước. Đằm sâu trong những tác phẩm còn là những khoảnh khắc từ trái tim, đến với trái tim. Bộ ảnh “24 giờ vận chuyển F0 của đội cấp cứu 115” của tác giả Giang Huy (Hà Nội) đoạt HCV cuộc thi là những khoảnh khắc như thế. Đó là sự mẫn cán, bất chấp hiểm nguy của các nhân viên y tế, kịp thời cấp cứu bệnh nhân. Họ không ngại tiếp cận bệnh nhân COVID-19, săn sóc như người thân, để rồi sau khi hoàn thành nhiệm vụ là những bữa cơm tạm bợ, những giọt mồ hôi lăn dài trong lớp áo bảo hộ, khẩu trang... Nhiếp ảnh gia Nguyễn Á với bộ ảnh “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh COVID-19”, mang đến những phút giây lắng đọng trong buổi lễ này được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Bên cạnh không khí buồn thương, những giọt nước mắt rưng rưng là sự giúp đỡ, sẻ chia của Quân đội, chính quyền địa phương, nhằm san sẻ nỗi đau với thân nhân người qua đời vì đại dịch.
Triển lãm “Những khoảnh khắc từ trái tim” còn có những khoảnh khắc nhân văn lay động người xem. Đó là một em bé sơ sinh ngủ ngon lành khi đang đeo kính chắn giọt bắn trong tác phẩm “Bình yên” của tác giả Trần Văn Hồng (Phú Yên) đoạt HCB. Hay là hình ảnh Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, 95 tuổi, ngụ phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, vẫn tỉ mẫn may khẩu trang chống dịch tặng người dân được tác giả Trần Duy Tình (Bình Dương) ghi lại, thật ý nghĩa biết dường nào. Với tác phẩm “Thánh lễ mùa COVID-19”, tác giả Trần Quốc Toản (Đồng Nai) bắt khoảnh khắc bà cụ chắp tay cùng xâu chuỗi, thành tâm hướng về màn hình tivi để hiệp thông cùng vị Giám mục Công giáo đang dâng thánh lễ...
Tác giả Đỗ Tùng (Cần Thơ) đoạt 2 giải Khuyến khích tại cuộc thi với bộ ảnh “Những sẻ chia khi cần” và ảnh đơn “Chuyến xe yêu thương”. Cả 2 tác phẩm này đều được tác giả Đỗ Tùng sáng tác trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 tại Cần Thơ vào năm 2021, ghi lại những khoảnh khắc các đoàn viên, thanh niên, lực lượng tuyến đầu giúp đỡ, tặng quà cho bà con bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tác giả Đỗ Tùng sau khi nhận thông tin này đã rất vui mừng, không quên cám ơn các đoàn viên, thanh niên, tuyến đầu chống dịch - những nhân vật rất đẹp trong tác phẩm của anh. Chính họ đã làm nên nét đẹp không chỉ ở bức ảnh mà cho cuộc đời này. Có lẽ, đó cũng là suy nghĩ của nhiều nghệ sĩ tham gia cuộc thi và triển lãm này.
DUY KHÔI