BẢO LAM
Con đường hoàn lương chưa bao giờ dễ dàng với những người từng tù tội. Cô gái trẻ còn phải đối mặt sự phản bội của những người tin tưởng nhất, sự trả đũa của người khác. Dù vậy, cô kiên định sống tử tế để làm lại cuộc đời... Phim phát sóng lúc 20h, từ thứ hai đến thứ bảy hằng tuần trên kênh THVL1.
![“Hoa hồng cho sớm mai”<br>Nghị lực vươn lên của người từng lầm lỗi Hằng (Tường Vi) trong phim.](https://baocantho.com.vn/image/fckeditor/upload/2023/20230629/images/hoa-hong.jpg)
Hằng (Tường Vi) trong phim.
Hằng (Tường Vi) mồ côi từ nhỏ, là cô gái hiền lành, chịu thương chịu khó. Hằng có tình yêu đẹp với Thanh (Tim), người bạn hàng xóm luôn che chở, giúp đỡ cô. Những tưởng cuộc sống của Hằng sẽ hạnh phúc khi Thanh cầu hôn, nhưng một tai nạn giao thông chết người đã xảy ra và Hằng phải ngồi tù 3 năm...
Mãn hạn tù, Hằng luôn gặp khó khăn khi hòa nhập trở lại xã hội do sự e ngại của người đời vì cô có tiền án. Thanh vẫn giữ lời hứa cưới Hằng mặc sự phản đối của bà Lê, mẹ Thanh. Bà Lê cho rằng hoàn cảnh không cha không mẹ và quá khứ tù tội của Hằng không xứng với con trai bà. Bà Lê đã phối hợp với Mỹ (Đàm Phương Linh), con gái một gia đình giàu có, cũng là đồng nghiệp trong công ty của Thanh, để chia rẽ tình cảm của Hằng và Thanh. Trong khi đó, công việc của Hằng luôn gặp phải sự cố. Người đứng sau phá hoại là Trung (Lê Minh Thành), anh trai của nạn nhân trong vụ tai nạn năm xưa. Trung muốn trả thù cho em gái đã mất nên luôn tìm cách ép Hằng vào đường cùng.
Bất chấp những khó khăn, Hằng vẫn kiên trì làm lại cuộc đời. Cho đến khi Hằng phát hiện Thanh qua lại với Mỹ, lúc này Hằng cũng dần biết được những bí mật vụ việc năm xưa. Trung cũng dần biết được thủ phạm thực sự của vụ tai nạn không phải là Hằng...
“Hoa hồng cho sớm mai” là câu chuyện về nghị lực làm lại từ đầu của người trẻ từng tù tội. Sự hòa nhập của Hằng và những người bạn mà cô quen trong tù không dễ dàng. Dẫu vậy, họ vẫn chọn lối sống tử tế cho tương lai tươi sáng hơn, dù có biết bao bẫy rập, cám dỗ xung quanh. Hành trình đó họ đã phải trả giá bằng máu và nước mắt nhưng vẫn chưa bao giờ từ bỏ. Chỉ cần một người tin, một người cho họ cơ hội thì sẽ luôn cố gắng giữ lấy và làm tốt nhất có thể.
Hằng không ngừng học hỏi để bù lại những thiếu sót, sai lầm trước kia của bản thân. Cô thành công khi xây dựng được mô hình khởi nghiệp chợ rau online, tạo công ăn việc làm cho bản thân, cho những người từng lầm đường lạc lối. Cũng chính nghị lực của Hằng đã làm những người từng ghét, thù hận cô như Trung phải có cái nhìn khác và thay đổi. Những cố gắng của Hằng cũng mang đến cho cô những kết quả tốt đẹp, làm thay đổi cách nhìn của nhiều người về những người từng phạm sai lầm. Cuộc sống ai cũng sẽ có lúc làm sai và hành trình sửa sai không dễ; nhưng nếu có lòng tin, nghị lực và cả sự bao dung của những người xung quanh thì điều tốt đẹp vẫn sẽ đến. Phim chuyển tải thông điệp về ý chí vượt lên chính mình, mỗi người luôn phải chịu trách nhiệm với việc làm của bản thân.
Diễn viên Tường Vi có diễn xuất ấn tượng với vai Hằng, cô gái phải trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống trước khi tìm thấy mục tiêu sống và hạnh phúc thực sự.