Cuối tuần trước, Giải Vô địch quốc gia -Eximbank 2012 (V-League) và Giải hạng Nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen 2012 đã khép lại lượt đi (vòng 13). Các đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch tập đoàn T&T, đang đứng đầu. Có thể thấy hiện nay các CLB bóng đá của bầu Hiển đang thống trị hai giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Tại V-League, hai đội bóng “anh em” SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T đang chia nhau 2 vị trí đầu, trong khi CLB “hạng hai” của bầu Hiển là Hà Nội đang dẫn đầu Giải hạng Nhất.
 |
|
Tiền đạo Merlo (SHB Đà Nẵng) vượt qua sự truy cản của hậu vệ Hà Nội T&T. Ảnh: VTC |
Còn nhớ, khi Giải Vô địch bóng đá quốc gia Việt Nam bắt đầu chuyển sang chuyên nghiệp mùa bóng 2000-2001, những doanh nhân đầu tiên tham gia làm bóng đá phải kể đến là Đoàn Nguyên Đức (Hoàng Anh Gia Lai), Võ Quốc Thắng (Đồng Tâm Long An), Quách Thành Lai (còn gọi là bầu Hưng của Trung tâm thể thao Thành Long)... Họ đã đem đến những thay đổi tích cực cho bóng đá Việt Nam kể từ đó. So với những người đi đầu ấy, bầu Hiển là gương mặt còn khá mới, nhưng trong 3 mùa giải trở lại đây (tính từ mùa bóng 2009), chưa năm nào một trong hai đội bóng của bầu Hiển lọt ra khỏi ba ngôi đầu V-League. Năm 2009, SHB Đà Nẵng vô địch, năm 2010 tới lượt Hà Nội T&T và năm 2011 hai đội bóng của bầu Hiển đứng thứ hai và ba (Sông Lam Nghệ An vô địch). Nếu SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T tiếp tục giữ phong độ như hiện nay, chức vô địch năm nay rất có thể tiếp tục thuộc về một trong số họ.
Cái được của Tập đoàn T&T là cách làm bóng đá khá căn bản, tập trung đào tạo các tuyến trẻ. Ngoài CLB Hà Nội, một đội bóng “họ hàng” khác cũng của bầu Hiển là Trẻ SHB Đà Nẵng đang chơi ở Giải hạng Nhất. Bầu Hiển cũng sẵn sàng để hàng loạt HLV và cầu thủ của mình tập trung làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Với lối chơi dựa vào kỹ thuật, Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và Hà Nội đã góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn Giải Vô địch quốc gia và Giải hạng Nhất.
Tuy nhiên, tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” đang là vấn đề gây tranh cãi tại V-League. Ở Giải hạng Nhất, CLB Hà Nội của bầu Hiển cũng đang có phong độ rất ổn định. Nếu Hà Nội thăng hạng lên V-League, mùa giải 2013 sẽ có tới 3 đội bóng “anh em” cùng nhà bầu Hiển. Với Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, hai đội bóng này có thể khác biệt về vùng miền, nên cuộc cạnh tranh giữa họ vẫn có sức hấp dẫn với người hâm mộ. Còn với Hà Nội và Hà Nội T&T tham gia cùng một giải đấu, liệu tính chất cạnh tranh của giải có đáng kể?
Tương tự là vấn đề tên gọi của đội bóng. Đầu mùa giải năm nay, ông bầu Nguyễn Đức Kiên từng gây tranh cãi khi lấy tên đội bóng của mình là CLB bóng đá Hà Nội. Nếu CLB Hà Nội của bầu Hiển lên hạng mùa sau và đội bóng của bầu Kiên vẫn trụ lại, có nghĩa là V-League sẽ có tới 2 đội bóng mang tên Hà Nội, chỉ khác nhau mỗi chữ “bóng đá”.
Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thật lắm chuyện “dở khóc dở cười”!
NGUYỄN MINH