28/03/2008 - 21:37

“An nghỉ” trên cung trăng

 

Mặt trăng có thể trở thành “nơi an nghỉ cuối cùng” của nhân loại nhờ một dịch vụ sử dụng tàu thám hiểm tự hành để chuyển hài cốt lên bề mặt hành tinh này. Nổi tiếng là đơn vị đầu tiên thực hiện việc gửi tro hỏa táng vào quỹ đạo Trái đất bằng rốc-két, hôm 27-3, công ty Celestis loan báo sẽ khởi động dịch vụ đưa người quá cố lên cung trăng vào đầu năm 2009. Chi phí “quá giang” một lượng nhỏ tro hài cốt lên đó dự kiến khoảng 10.000 USD.

Chủ tịch Celestis, Charles Chafer, cho biết công ty ông đã đạt được thỏa thuận với Odyssey Moon và Astrobotic Technology về việc gắn các hộc chứa tro hỏa táng vào tàu tự hành. Odyssey Moon và Astrobotic Technology là hai trong số nhiều công ty ở Mỹ đang theo đuổi dự án đổ bộ tàu tự hành xuống bề mặt Mặt trăng và thực hiện một số thử nghiệm khoa học. Celestis dự kiến sẽ có khoảng 1.000 hộc tro hài cốt được phóng lên Mặt trăng trong chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2009 hoặc đầu 2010. Các hộc đựng tro sẽ lưu lại trên Mặt trăng cùng với tàu tự hành một khi sứ mệnh thám hiểm hoàn tất. Chafer cho biết đã có 5-6 người đăng ký dịch vụ mới mẻ này.

“Mai này khi ngước lên bầu trời, nhìn thấy Mặt trăng, nhiều người sẽ cảm thấy bồi hồi bởi cha, mẹ hay người thân yêu của họ đang an nghỉ trên đó”, Chafer quảng cáo dịch vụ của mình. Trong 11 năm qua, Celestis – công ty con của tập đoàn Space Services có trụ sở ở Houston (Mỹ) - đã gửi tro hài cốt của hàng trăm người của 14 quốc gia lên vũ trụ, bao gồm phi hành gia Gordon Cooper của Mỹ và tài tử James Doodan nổi tiếng qua phim “Star Trek”...

ĐÔNG NGUYÊN (Theo AFP)

Chia sẻ bài viết