22/06/2013 - 11:17

Vòng 12 giải hạng Nhất quốc gia Eximbank 2013

XSKT Cần Thơ quyết đòi “nợ”

Anh Duy (trái) của Cần Thơ tranh bóng với Văn Mộc của Đồng Tháp.

Thất bại 2-4 trên sân của Tập đoàn Cao su Đồng Tháp ở vòng 5 lượt đi đã dẫn đến nhiều thay đổi ở CLB XSKT Cần Thơ, từ ban huấn luyện tới lực lượng cầu thủ. Chiều nay 22-6, XSKT Cần Thơ sẽ quyết tâm “đòi nợ” khi tiếp TĐCS Đồng Tháp trên sân nhà Cần Thơ.

Tranh chấp suất thăng hạng ở giải hạng Nhất năm nay hết sức căng thẳng, khi 4 đội xếp đầu bảng chỉ chênh lệch nhau 2-3 điểm. Đang đứng thứ 5 với 15 điểm, XSKT Cần Thơ vẫn còn hy vọng nếu giải quyết tốt các trận đấu còn lại. Trước mắt, nếu thắng TĐCS Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ sẽ chiếm được vị trí thứ 4 của chính đối thủ này và hai đội có cùng 18 điểm.

Lợi thế rất lớn của đội bóng đất Tây Đô là tinh thần cầu thủ đang lên rất cao sau trận thắng đậm CLB Hà Nội 5-0 ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng đấu trước. Chiến thắng này không chỉ giúp Cần Thơ lấy điểm số cần thiết, mà còn vực dậy niềm tin của người hâm mộ với đội bóng. Thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đang thể hiện một diện mạo mới. Thành công của XSKT Cần Thơ là cái hay của HLV Vương Tiến Dũng khi ông quyết định đưa Mustapha lên đá cặp với Souleymane những trận đấu gần đây. Sự năng động, càn lướt của bộ đôi này liên tục khuấy đảo hàng thủ của đối phương, tạo điều kiện cho những cầu thủ nhanh nhẹn như Đình Bảo hay Thanh Phúc có điều kiện phát huy. Trong 5 bàn thắng vào lưới Hà Nội, Đình Bảo đóng góp tới 3 bàn, Thanh Phúc ghi 1 bàn và Souleymane 1 bàn. Có người hỗ trợ hiệu quả, Souleymane cũng đang trở lại là chân sút hàng đầu ở giải hạng Nhất, khi anh đã có được 7 bàn thắng cùng với 3 cầu thủ khác là Kalifa Dembela (Bình Định) và Uche Theruome, Angostinho Filho (của Hùng Vương An Giang).

Một thuận lợi nữa cho HLV Vương Tiến Dũng trong trận đấu trên sân nhà là XSKT Cần Thơ đang có đầy đủ những cầu thủ tốt nhất để thực hiện ý đồ chiến thuật, trong khi TĐCS Đồng Tháp thiếu vắng một số trụ cột như Bửu Ngọc, Văn Ngân, Văn Hậu… do chấn thương hoặc thẻ phạt. Thầy trò HLV Phạm Công Lộc cũng đang bất lợi trong cuộc đua thăng hạng sau khi thua Hùng Vương An Giang 1-3 ở vòng đấu trước, phải nhường vị trí thứ ba lại cho QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, XSKT Cần Thơ không thể mất cảnh giác trước sức mạnh của đội bóng từng nhiều năm chinh chiến ở V-League này, bởi trong hoàn cảnh khó, họ sẽ quyết chiến để duy trì mục tiêu trở lại “mái nhà” xưa.

Hy vọng XSKT Cần Thơ sẽ có thêm một trận đấu hay nữa để cống hiến cho khán giả nhà.

Các trận đấu còn lại cùng ngày: QNK Quảng Nam – TDC Bình Dương, Hà Nội – Hùng Vương An Giang và Bình Định – Than Quảng Ninh.

Bài, ảnh: Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết