Với một túi đầy ắp đồ chơi y tế, Rachel Ho, 40 tuổi, đang hỗ trợ các bệnh nhi ung thư và người thân làm quen với thế giới phức tạp của bệnh ung thư ở trẻ em, giúp họ vơi bớt nỗi sợ trong quá trình điều trị.

Cô Ho bên những món đồ chơi y tế của mình. Ảnh: CNA
Theo kênh Channel News Asia, cô Ho là chuyên gia trị liệu trẻ em của Quỹ Ung thư Trẻ em (CCF), một dịch vụ xã hội có sức ảnh hưởng lớn ở Singapore. Cô thường sử dụng các món đồ chơi y tế để giải thích các quy trình y tế, chẳng hạn như hóa trị hoặc phẫu thuật, theo cách thân thiện và hướng dẫn bệnh nhi cách giảm bớt nỗi sợ, sự lo lắng trong thời gian nằm viện.
Vịt nhồi bông Ducky là một trong số những đồ chơi được các bệnh nhi yêu thích. Mềm mại, dễ thương, chú thú nhồi bông mặc đồ bệnh nhân này hỗ trợ cô Ho rất nhiều khi giải thích về căn bệnh cho các bệnh nhân nhỏ tuổi. “Đồ chơi chính là ngôn ngữ của trẻ em. Các em có thể khó mô tả những gì đang trải qua cũng như khó diễn tả cảm xúc bản thân. Thông qua đồ chơi, các em có thể hiểu được những gì đang xảy ra với mình trong bệnh viện” - cô Ho cho biết.
Cô giải thích sở dĩ các món đồ chơi đều được đặt bộ truyền tĩnh mạch trung tâm là bởi đa số trẻ em bị ung thư thường được đặt ống dẫn này để tiêm hoặc truyền thuốc trong suốt quá trình điều trị. Khi các trẻ chuẩn bị hóa trị, cô sử dụng các món đồ chơi y tế để giới thiệu các quy trình phức tạp cũng như các thiết bị y tế một cách nhẹ nhàng.
Tùy thuộc vào độ tuổi, tình trạng của từng trẻ mà cô Ho áp dụng phương pháp trị liệu riêng. Đối với học sinh tiểu học, cô có thể nói về tác dụng phụ của liệu pháp điều trị bằng cách giải thích chú vịt Ducky sẽ cảm thấy thế nào sau khi hóa trị. Ví dụ, vịt có thể cảm thấy cơ thể thay đổi, khó chịu ở bụng hay chân bị yếu. Sau đó, cô nhẹ nhàng giải thích tầm quan trọng của việc “nói với ba, mẹ hoặc bác sĩ” về cảm giác mà các em đã trải qua.
Trong khi đó, đối với thanh thiếu niên, cô Ho đôi khi dùng các thẻ trị liệu để giúp các em vượt qua hành trình ung thư và những trải nghiệm điều trị của mình. Cô cũng có thể chia sẻ với các em một loạt câu chuyện của những người ở tuổi vị thành niên thành công chống chọi với ung thư.
Một ngày làm việc điển hình của cô Ho bắt đầu bằng việc chuẩn bị một chiếc túi đựng các dụng cụ trị liệu trước khi đến khoa ung thư nhi Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Kandang Kerbau. Điểm thăm khám đầu tiên của cô có thể là tại giường một bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc ung thư hoặc một đứa trẻ đang lo lắng chờ phẫu thuật. Tại đây, cô tìm hiểu về gia đình và sở thích của đứa trẻ, qua đó giúp cô đánh giá liệu đứa trẻ có phản ứng tốt với các phương tiện trực quan, đồ chơi hay cần thời gian để làm quen hay không. Và điều đầu tiên cần làm là xây dựng mối quan hệ với đứa trẻ.
“Bạn không thể ngay lập tức nói với một đứa trẻ rằng chúng bị bệnh, rằng chúng cần phải phẫu thuật, phải trải qua hóa trị hoặc chúng sẽ rụng tóc. Trước tiên, tôi cần phải là người mà đứa trẻ cảm thấy an toàn, người chỉ đến và chơi với trẻ trong bệnh viện” - cô Ho chia sẻ.
Hiện chỉ có 9 nhà trị liệu trẻ em như cô Ho được chứng nhận tại Singapore. Ngoài công việc thường ngày là hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, các nhà trị liệu cũng kết nối chặt chẽ với đội ngũ chuyên môn của bệnh viện, gồm điều dưỡng, bác sĩ xạ trị, kỹ thuật viên chụp X-quang cũng như bác sĩ điều trị chính, nhằm tìm ra cách tốt nhất để hỗ trợ các bệnh nhân nhỏ tuổi.
TRÍ VĂN