05/06/2015 - 21:37

Xin giúp đỡ gia đình bà Thắm!

Bao nhiêu năm sống cảnh rày đây mai đó, con gái lớn không được học hành đến nơi đến chốn, con gái út bị dị tật, đau ốm liên miên, vợ chồng bà Hồ Thị Tươi Thắm, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng luôn mơ ước mái nhà yên ấm để thuận tiện chăm sóc con. Tuy nhiên, khi mơ ước đó sắp thành hiện thực thì bệnh tật tìm đến, khiến chồng bà Thắm phải nằm một chỗ, vì thế, khó khăn càng thêm chồng chất...

      Gia đình bà Thắm rất khốn khó, cần được giúp đỡ để vượt qua khó khăn.

Gia đình 2 bên đều nghèo nên lúc còn trẻ, bà Thắm và ông Nguyễn Văn Dũng đã quen với việc bươn chải, mua bán kiếm sống. Có duyên gặp rồi cảm mến nhau bởi sự chân chất, siêng năng, năm 1985, cả hai kết hôn và quyết định rời quê đến trung tâm TP Cần Thơ ở trọ, làm thuê kiếm sống. Hàng ngày, bà Thắm buôn bán rau cải ở chợ Tân An, ông Dũng chạy xe lôi đạp, cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc. Năm 1998, khi con gái đầu lòng 12 tuổi, vợ chồng bà Thắm sinh con gái út Hồ Ngọc Huỳnh Thắm. Chẳng may, khi vừa thôi nôi, con gái nhỏ mắc bệnh viêm não Nhật Bản, tay chân yếu dần rồi không cử động được nữa. Dốc hết tiền của dành dụm, ông bà chạy chữa cho con. Gần 6 năm trời, ông bà tập trung chữa trị bệnh tật, tập vật lý trị liệu cho con ở Bệnh viện Y học dân tộc, gia đình lâm cảnh khốn đốn. Khi con gái út đủ 6 tuổi, viện phí ngày càng nhiều cùng lúc gia đình khánh kiệt, phải đưa con về nhà chịu trận, con gái lớn đành dở dang việc học. Khi nhà nước ban hành quy định cấm chạy xe lôi, ông Dũng chuyển sang làm phụ hồ, bốc vác, bà Thắm xin chủ nhà trọ cho mở quán bán điểm tâm trước cửa, vừa tiện trông con, vừa có thu nhập phụ tiếp chồng các khoản chi tiêu hằng ngày. Được chủ nhà trọ thương tình, cho thuê căn nhà nhỏ ở khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ với giá 250.000 đồng/tháng, rồi sau đó đồng ý bán nhà và đất cho ông bà, với giá 54 triệu đồng (trả góp trong 3 năm). Vợ chồng bà Thắm vui mừng khôn tả vì có nơi ở ổn định để có thể an tâm làm ăn, mua bán.

Để góp tiền nhà, bà Thắm lên TP Hồ Chí Minh làm nghề giúp việc, mong ước sau 3 năm sẽ có căn nhà “an cư” để “lạc nghiệp”. Thế nhưng, may mắn vẫn chưa mỉm cười với gia đình bà Thắm. Mới góp tiền nhà được 1 năm, ông Dũng ngã bệnh. Tết Nguyên đán 2015, ông Dũng phát hiện mắt vàng, da vàng rồi sau đó là liên tục những cơn ho. Đến bệnh viện, bác sĩ cho biết, ông bị ung thư gan và đã di căn sang phổi. Bệnh tình trầm trọng nhưng không có điều kiện chạy chữa, ông Dũng xin về nhà uống thuốc nam cầm chừng.

Sức khỏe ngày càng suy kiệt, ông Dũng không thể tiếp tục chăm sóc con gái út, trong khi con gái lớn lập gia đình, cũng nghèo khó và có con nhỏ nên không giúp đỡ nhiều cho cha mẹ và em gái. Bà Thắm buộc phải nghỉ việc, về nhà lo cho chồng con. Không có nguồn thu nhập nào, khó khăn thêm chồng chất. Bà Thắm buồn bã nói: “Tôi phải túc trực chăm sóc chồng bệnh nặng, con tật nguyền, không đi làm được. Tôi không biết sắp tới cả nhà sẽ sống ra sao”.

Ông Võ Thành Tài, Trưởng khu vực Phú Khánh, phường Phú Thứ, cho biết: “Gia đình bà Thắm thuộc diện khó khăn, không đất sản xuất, chồng con đều lâm bệnh ngặt nghèo, chi phí điều trị rất tốn kém. Hiện nay, gia đình bà Thắm lâm bước đường cùng, rất cần sự quan tâm giúp đỡ từ cộng đồng, để có thêm động lực, vượt qua cơn khốn khó”.

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết