09/01/2008 - 22:14

Xin giúp bé Thắm vượt qua bệnh hiểm nghèo!

Cháu Bùi Thị Thắm
Cháu Bùi Thị Thắm, 12 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thường Thạnh (quận Cái Răng - TP Cần Thơ), mang trong mình chứng bệnh hiểm nghèo: ho, sốt kéo dài, sẹo, thâm nhiễm da toàn thân không điều trị được. Ở tuổi 70, ông bà nội của Thắm vẫn phải vất vả sớm hôm, ai thuê gì cũng làm để có tiền trang trải cuộc sống của ông bà - cháu. Khi bệnh của Thắm trở nặng, để có tiền chữa trị, ông bà nội em phải đi vay mượn khắp nơi.

Ông Bùi Văn Hai (ông nội của Thắm), cho biết: “Cha mẹ bé Thắm bị bệnh qua đời, vợ chồng tôi mang nó về nuôi hồi mới 9 tháng tuổi đến nay. Tội nghiệp, nó cũng bị bệnh triền miên: ho, cảm sốt kéo dài. Khoảng 2 năm nay, bệnh tình của cháu tôi càng trầm trọng hơn, mụn đỏ nổi phồng lên khắp người và cả mặt mày. Uống thuốc vài ba ngày thì lặn, hết thuốc lại nổi nhiều hơn. Hồi năm 2006, có đi xét nghiệm, bác sĩ cho biết bệnh của cháu tôi không điều trị được và chuyển hồ sơ đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, tại đây cấp thuốc cho cháu uống hàng tháng”.

Theo ông Đặng Văn Lành, Phó trưởng khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng: “Năm 1999, vợ chồng ông Hai bồng bế cháu Thắm từ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang về đây che căn nhà ở đậu trên đất người quen. Cuộc sống gia đình ông Hai rất khó khăn, không đất sản xuất, phải nuôi đứa cháu nội mang chứng bệnh ngặt nghèo... Thấy vợ chồng ông Hai cần cù, chịu khó làm thuê quanh năm, chúng tôi làm giấy xác nhận gia đình nghèo (dù ông không có hộ khẩu) để miễn học phí và động viên ông Hai cho cháu Thắm đi học”.

Mặc dù bị bệnh hiểm nghèo hành hạ, nhưng Thắm vẫn cố gắng học tập. 4 năm liền, Thắm đạt học sinh giỏi nhưng vào năm học lớp 5 phải nằm viện kéo dài nên Thắm đành phải học lại lớp 5 (trễ hơn các bạn 1 lớp). Thắm ao ước: “Con mong các bác sĩ điều trị cho con khỏi bệnh. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mai này đi làm có tiền chăm sóc ông bà nội già yếu”.

Ông Lê Thanh Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thường Thạnh, cho biết: “Chúng tôi làm thủ tục để cháu Thắm được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng 90.000 đồng và vận động các mạnh thường quân ủng hộ tiền, gạo trợ giúp ông bà Hai lo cho cháu Thắm. Thấy ông bà Hai suốt ngày lam lũ ngoài đồng kiếm tiền lo cháu nội, bà con trong xóm cũng chia sẻ cho gia đình ông Hai lúc vài ba con cá hay mớ rau vườn... Ngặt nỗi bệnh tình của cháu Thắm ngày càng trở nặng, cuộc sống gia đình ông Hai hết sức khó khăn. Chúng tôi rất mong các mạnh thường quân giúp cho gia đình ông Hai sớm vượt qua cơn khốn khó, giúp cháu Thắm kéo dài sự sống”.

KIM XUÂN

Chia sẻ bài viết