02/04/2015 - 20:49

Vượt qua khó khăn để học tốt

Ngôi nhà nhỏ cách UBND xã Trường Long khoảng 6 cây số, nằm heo hút ở đồng ruộng; không điện, không có nước sạch sử dụng... là nơi cư ngụ của gia đình em Ngô Thị Như Ý, (ấp Trường Ninh, xã Trường Long, huyện Phong Điền). Như Ý hiện là học sinh lớp 8A4, Trường THCS Trường Long. Mặc dù gia cảnh khó khăn nhưng Như Ý luôn nỗ lực học tập. 7 năm qua, Như Ý luôn là học sinh khá giỏi, được thầy cô, bạn bè quý mến.

"Ngày nào mẹ cũng chèo ghe đưa em đi học. Còn những ngày mẹ đi làm, em phải tự đi bộ dọc theo các bờ đê đến trường. Để tiết kiệm dầu, em thường học bài vào ban ngày. Vào những ngày thi học kỳ, buổi tối em mang tập sách sang nhà người hàng xóm để học bài cùng với các anh chị”- Như Ý kể.

 Điều kiện học tập hết sức khó khăn nhưng Như Ý luôn nỗ lực học giỏi.

Hôm chúng tôi đến trường đúng lúc Như Ý đang cùng các bạn ôn bài môn địa lý. Quan sát Như Ý làm bài, chúng tôi nhận thấy phương pháp tổ chức học tập của em khá bài bản. Bài vở của Như Ý được ghi chép cẩn thận. Khi làm các bài tập khó, Như Ý nhiệt tình phân tích, giảng giải cho bạn nghe... Bạn bè cùng lớp với Như Ý cho biết, Như Ý học môn địa lý rất giỏi và hiện là học sinh nằm trong đội tuyển của trường.

Khi nghe hỏi về bí quyết để có thành tích học tập tốt, Như Ý chia sẻ: “Vào lớp, em lắng nghe thầy cô giảng bài, ghi chép cẩn thận. Đối với các bài tập thầy, cô cho và trong sách em làm đầy đủ. Ngoài ra, em còn tìm đọc các loại sách tham khảo tại thư viện trường, ghi chú cẩn thận những dạng bài tập mới, công thức và cách giải hay”. Với phương pháp học trên, học kỳ 1 của năm học 2014-2015, học lực trung bình Như Ý đạt 8,7. Không chỉ học giỏi, Như Ý còn được bạn bè quý mến bởi tính hòa đồng, biết quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong lớp. Trong các buổi làm bài tập, thảo luận nhóm, Như Ý thường đưa ra các phương pháp giải bài tập nhanh gọn, dễ hiểu.

Không chỉ học hành chăm ngoan, Như Ý còn thạo công việc nhà từ khi em 8 tuổi. Như Ý cho biết: “Những lúc mẹ và anh trai đi làm thuê, em tự nấu cơm, giặt đồ, quét dọn nhà cửa,... Mẹ cực khổ kiếm tiền, bản thân mẹ bị bệnh nên em giúp được gì là em làm ngay”. Gia đình Như Ý thuộc diện khó khăn, cha mất sớm khi Như Ý vừa tròn 2 tuổi. Một mình mẹ Như Ý phải làm lụng vất vả để nuôi hai con khôn lớn. Chị Nguyễn Thị Chi, mẹ của Như Ý, bộc bạch: “Cuộc sống gia đình tôi lệ thuộc vào 2 công vườn trồng nhãn, hạnh. Có thể nói, đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tuy cuộc sống túng thiếu, nhưng tôi luôn nỗ lực vượt khó, tạo mọi điều kiện cho con ăn học”. Hoàn cảnh quá đơn chiếc, anh chị em cũng nghèo khổ nên cũng không giúp đỡ được chị Chi. “Do gia đình nghèo nên cuộc sống khá chật vật. Đến khi tựu trường, tôi phải vay mượn tiền người hàng xóm để mua đồng phục, tập sách cho cháu. Sau đó đi làm thuê để trả nợ dần…”- Chị Chi kể.

Cô Phạm Thị Trang, giáo viên chủ nhiệm lớp Như Ý, nhận xét: “Biết hoàn cảnh gia đình em Như Ý quá khó khăn, hàng năm, nhà trường luôn tạo điều kiện để em được nhận các suất học bổng; hỗ trợ cặp sách vào đầu năm học. Như Ý là một học sinh chăm ngoan, luôn nỗ lực vượt khó để học tốt. Em cũng rất tích cực trong các hoạt động của trường, lớp; xứng đáng là tấm gương để các học sinh trong trường noi theo”.

Bài, ảnh: THANH THƯ

Chia sẻ bài viết