25/11/2009 - 09:48

Vụ bắt cóc và giết con tin ở miền Nam Philippines: Manila ban bố tình trạng khẩn cấp

Tối qua, người dân miền Nam Philippines cầm nến xuống đường tuần hành lên án vụ thảm sát. Ảnh: AP

* Quan chức cảnh sát địa phương bị cách chức

(TTXVN)- Tổng thống Philippines Gloria Arroyo hôm qua 24-11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại ba khu vực ở miền Nam sau vụ thảm sát đẫm máu nhằm vào các chính trị gia và nhà báo hôm 23-11. Thông cáo của Văn phòng Tổng thống cho biết các tỉnh Maguidanao, Sultan Kudarat và thành phố Cotabato được đặt trong tình trạng khẩn cấp để “ngăn chặn tình trạng bạo lực không tôn trọng luật pháp”. Lệnh này sẽ được duy trì cho tới khi Tổng thống quyết định dỡ bỏ.

Cùng ngày, Chánh thanh tra cảnh sát tỉnh Maguidanao, Zucarno Dicay đã bị cách chức và bắt giam vì có nhân chứng cho biết đã nhìn thấy ông này có mặt tại hiện trường tội ác. Ông Dicay là quan chức cảnh sát cấp cao thứ hai tại tỉnh Maguidanao và là trợ lý tỉnh trưởng. Cảnh sát trưởng quốc gia Leonardo Espina cho biết ông Dicay đang bị tạm giam để điều tra.

Nhà chức trách cho rằng vụ bắt cóc và giết hại các nhà báo và chính trị gia ở Maghinđanao liên quan đến đấu đá quyền lực giữa các phe cánh đối địch ở địa phương. Một chính trị gia tên Andal Ampatuan là nghi can hàng đầu đứng sau vụ bắt cóc và thảm sát trên.

Theo thông tin mới nhất, các lực lượng an ninh Philippines đã tìm thấy thi thể của 45 người, trong đó có 13 phụ nữ, cùng nhiều chính trị gia và nhà báo, bị bắt cóc hôm 23-11. Trung tá Brawner cho biết thi thể những người này có dấu vết chặt và chém. Trong khi đó, ông Esmael Mangudadatu, một thị trưởng ở tỉnh Maguindanao có vợ và một số thành viên trong gia đình bị sát hại trong vụ trên, cho biết 4 người đã được cứu sống và đang được an toàn. Theo ông, những người này sẽ xuất hiện vào thời điểm thích hợp.

Vụ bạo lực trên diễn ra trong bối cảnh Philippines bắt đầu tiến trình bầu cử. Các chuyên gia phân tích cho rằng bạo lực có thể tiếp diễn từ nay cho đến khi cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng 5-2010.

Chia sẻ bài viết