24/07/2013 - 13:58

VPF trở lại điểm xuất phát?

Ông bầu Đỗ Quang Hiển đang hậu thuẫn Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng và cả QNK Quảng Nam, nhưng các nhà điều hành bóng đá “bó tay”.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ của Công ty cổ phần bóng đá Việt Nam (VPF) mới đây, người ta thấy vắng chiếc ghế chủ tọa của ông Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng. Hàng ghế đầu dưới cử tọa cũng không còn chuyên gia Tanabe vì ông đã rời Việt Nam để trị bệnh lâu rồi.

Không thể phủ nhận từ ngày khai sinh VPF, do các ông bầu có tiếng nói trọng lượng và… có tiền, bóng đá Việt Nam như được tiếp thêm luồng sinh khí mới. Họ không nhận lương, với sứ mệnh cao cả cùng chung tay vun đắp cho một nền bóng đá phát triển. Cứ xem cái cách ông bầu Đoàn Nguyên Đức cả đời không làm phó cho ai lại chịu làm phó Chủ tịch VPF đủ thấy uy tín và sức hút của bầu Thắng ra sao.

Thế rồi sau khi hai ông phó VPF là Nguyễn Đức Kiên dính án kinh tế, bầu Đức thì lu bu chuyện làm ăn, mới thấy bầu Thắng cô đơn cỡ nào. Ông ấp ủ rất nhiều hoài bão làm thay đổi bộ mặt bóng đá Việt Nam, qua việc lặn lội sang Nhật Bản mời bằng được chuyên gia Tanabe về quy hoạch việc kiếm tiền cho các giải đấu… Nhưng mơ ước của bầu Thắng đang có dấu hiệu dang dở. Không hẳn chỉ do ông Tanabe bị bệnh không hẹn ngày trở lại, mà còn do nỗi băn khoăn của bầu Thắng sau hồi ông nhận ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Kienlongbank - nhà tài trợ chính cho CLB Kiên Giang. Dù ông ra sức thanh minh, nhưng khó mà xoa dịu dư luận về việc “một ông chủ hai đội bóng”. Thêm nữa, Đồng Tâm Long An đang rơi tự do ở V-League chắc hẳn làm ông ăn ngủ không ngon.

Không còn những ông bầu “máu lửa”, không còn Tanabe, cuộc chơi ở các giải bóng đá chuyên nghiệp giờ chỉ lại là con đường vòng vo rất cũ của Ban giám đốc VPF thuê từ VFF sang điều hành. Bóng đá Việt Nam đi một vòng lớn rồi chẳng lẽ trở về điểm xuất phát?

Bài, ảnh:  CÔNG TUẤN

 

Chia sẻ bài viết