25/04/2011 - 14:12

VÒNG 12, EXIMBANK V.LEAGUE 2011

Vòng đấu nhiều bất ngờ, kịch tính

(CT)- Trong trận tiếp Tập đoàn Cao su Đồng Tháp vào chiều 24-4, các cầu thủ Becamex Bình Dương phải chia điểm ngay trên sân Gò Đậu dù trong thế trận 11 chọi 9. Trận đấu trở thành “tâm điểm” với lối chơi rát và bạo lực của cả hai đội. Phút 38, sau pha truy cản quyết liệt, đội trưởng Văn Ngân của CS.ĐT đã bị truất quyền thi đấu. Chưa đầy 5 phút sau, Felix lại đánh cầu thủ đội chủ nhà và buộc phải rời sân. Thi đấu hơn người nhưng “Gốm” chẳng làm gì hơn ngoài những pha tấn công thiếu nét. Đến phút 78, trung vệ Chí Công của B.BD rời sân vì hai thẻ vàng khiến hy vọng chiến thắng tắt lịm. Hòa 0-0 nhưng có thể coi là thắng lợi trong chuyến làm khách của thầy trò Phạm Công Lộc.

11 trận đấu liền đều “giành vé” cuối bảng, chiều nay, Hà Nội ACB bất ngờ “nghiền nát” đội Vicem Hải Phòng với tỉ số 5-0 trên sân nhà Hàng Đẫy. Đội bóng thành phố Cảng đã bất lực trước những pha tấn công sắc bén của đội bóng Hà Thành và vỡ trận hoàn toàn trong cả hai hiệp đấu.

Hai bất ngờ khác là Vissai Ninh Bình đã thắng giòn giã trước Hoàng Anh Gia Lai với tỉ số 3-0, Đồng Tâm Long An “gục ngã” ngay trên sân nhà với tỉ số 3-0 trước Thanh Hóa. Trong hai trận đấu này, cả “Gạch” và “Gỗ” đều chơi rời rạc, phối hợp thiếu chính xác.

Hai đội bóng được đánh giá “chiếu trên” là SHB Đà Nẵng và Khataco Khánh Hòa cũng bị chia điểm trước Navibank Sài Gòn và Hòa Phát Hà Nội với các tỉ số lần lượt là 3-3 và 1-1.

DUY LỮ

Chia sẻ bài viết