"Võ đường đại náo" là bộ phim điện ảnh của Hong Kong (Trung Quốc) với sự góp mặt của Cổ Thiên Lạc và những gương mặt quen thuộc xứ Cảng thơm. Thuộc thể loại tình cảm pha võ thuật, phim mang đến câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước và những thông điệp ý nghĩa.

Tôn Nhã Vân và Lâm Tuyết trong trận quyết đấu vì danh dự.
Lâm Tuyết là một doanh nhân giỏi giang, thành đạt. Một ngày, cô tình cờ phát hiện người yêu mình ngoại tình nên tìm đến nhà kẻ thứ ba để hỏi tội. Ai ngờ, cô gái đó là Tôn Nhã Vân, nhà vô địch Muay Thái, nên khi đánh nhau Lâm Tuyết thua thảm hại. Quyết tâm lấy lại danh dự, Lâm Tuyết đăng ký học Muay Thái với Chung Lỗi (Cổ Thiên Lạc), từng là sư phụ của Tôn Nhã Vân. Hai cô gái hẹn nhau 3 tháng sau sẽ quyết đấu để so tài cao thấp.
Trong khi đó, Chung Lỗi cũng đang đối mặt với khó khăn khi võ đường ế ẩm, đại đệ tử cũng mở võ đường cạnh tranh và thách đấu với ông để giải quyết mâu thuẫn nhiều năm trước. Cùng lúc đó, vợ Chung Lỗi là Mạc Gia Lê, một minh tinh hết thời đang chật vật tìm kiếm vai diễn, cũng liên tục bị mất cơ hội này sang cơ hội khác… Liệu mỗi người có vượt qua cơn khủng hoảng của bản thân để tìm được hướng đi phù hợp?
Mới đầu, khán giả ngỡ sẽ được xem một bộ phim về võ thuật theo phong cách thường thấy của điện ảnh Hong Kong, nhưng xem xong mới nhận ra, võ thuật chỉ là yếu tố phụ trong "Võ đường đại náo". Bởi học võ và dạy võ chỉ là hành trình để các nhân vật nhận ra có những điều quan trọng hơn việc đánh bại đối thủ. Lâm Tuyết từ chỗ háo thắng, muốn so găng với tình địch để trả thù, đã đổi mục tiêu thành vượt qua giới hạn bản thân. Cô biết mình không thể thắng được Tôn Nhã Vân trên võ đài nên cô muốn thắng chính mình. Do đó, 3 tháng tập luyện và 3 hiệp đấu dù khó khăn, đau đớn, cô vẫn không bỏ cuộc. Với Chung Lỗi và đại đệ tử, trận thách đấu không chỉ giải quyết ân oán cũ mà còn để bảo vệ quan điểm sống, tôn chỉ, mục đích hoạt động của võ đường. Thế nên dù ai thắng thì mỗi người đều phá bỏ được khúc mắc trong lòng, chấp nhận sự đổi mới để phù hợp với xu thế của xã hội. Chung Lỗi đã không còn cố chấp với cách hoạt động cũ kỹ của võ đường nữa. Tuy nhiên, điều đáng quý của nhân vật này là tư tưởng võ đạo chính trực, làm ăn ngay thẳng luôn được đề cao, nên dù thất bại trong kinh doanh, ông vẫn được nhiều người yêu quý. Trải qua nhiều việc, vợ của Chung Lỗi là Mạc Gia Lê cũng buông bỏ sự tự cao, kén chọn của mình, chấp nhận đóng những vai phù hợp với tuổi tác và chịu livestream để kiếm tiền phụ giúp gia đình…
Những mối mâu thuẫn trong phim không gay gắt hay bức bối, không cố đẩy kịch tính lên cao trào mà chỉ tạo không gian để các nhân vật tự nhận ra con đường, cách giải quyết phù hợp cho vấn đề của mình. Từ đó, các nút thắt về tình yêu, sự nghiệp, cái tôi cho đến khám phá bản thân được đan xen và tháo gỡ hợp lý. Phim cũng lồng ghép tình cảm gia đình khéo léo, như gia đình của vợ chồng, con cái Chung Lỗi, dù khó khăn về kinh tế nhưng các thành viên luôn yêu thương, hòa thuận, chia sẻ, động viên nhau. Tình bạn bè, sư huynh tỷ muội cũng dễ thương, tạo được thiện cảm với khán giả. Những cảnh tập luyện, chiến đấu trong phim cũng được chăm chút kỹ lưỡng, tạo được những giây phút gay cấn, căng thẳng và chất võ thuật riêng của phim. Bên cạnh đó, những tình huống bi hài, mang lại tiếng cười nhẹ nhàng, duyên dáng cho phim.
"Võ đường đại náo" là một bộ phim giải trí vừa đủ, đặc biệt là diễn xuất của các diễn viên cũng như phong cách làm phim khiến người xem lưu luyến và hoài niệm về điện ảnh Hong Kong từng làm mưa, làm gió năm xưa.
CÁT ĐẰNG