11/06/2022 - 22:12

Về trong mưa hạ

ĐẶNG HOÀNG THÁM 

 

Ta ru ta một giấc hạ buồn

Phượng vẫn đỏ hồng như ngày xưa ấy!

 

Những chú ve sầu ngân nga ca hát 

Có vui gì một sớm chia xa!

Tình thơ dại như cơn mưa vội vã

Theo người đi đến một phương nào?

 

Cỏ non ơi sao mà xanh mướt vậy?

Dấu chân em ngày ấy đâu rồi!

Môi nghe mặn hạt mưa chiều mùa hạ

Đường về xa. Xa quá tuổi ngây thơ...

 

Có ai nhớ  một thời hoa đỏ?

Tuổi học trò mơ mộng với trăng sao

Ta về qua trường xưa lặng lẽ

Đâu còn em đứng đợi dưới hiên mưa!

Chia sẻ bài viết