25/12/2022 - 10:51

Về thương miền châu thổ

Trần Văn Thái

 

Hoàng hôn vội vã níu lòng

Cánh cò cõng nắng về hong bếp chiều

Giấc mơ rong ruổi cánh diều

Phương xa chạnh nhớ, nhớ nhiều miền quê

 

Dòng sông yêu dấu vỗ về

Vương câu vọng cổ xàng xê ngậm ngùi

Ghe bầu sớt chuyện buồn vui

Trăng khuya đệm khúc ngọt bùi giọng ca

 

Ngày mùa nước ngọt phù sa

Chảy tràn ký ức thiết tha mặn nồng

Nhịp vui mảnh đất chín rồng

Thơm hương lúa mới cánh đồng nở hoa

 

Chứa chan dáng mẹ hiền hòa

Miền tây sông nước mặn mà tháng năm

Vườn cây trĩu quả ghé thăm

Qua miền châu thổ trăng rằm ngàn thương.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Trần Văn Thái