02/07/2014 - 13:54

V-League là “cách riêng”

Trong lúc cả thế giới bóng đá chăm chú vào World Cup bốn năm mới có một lần thì quả bóng V-League vẫn lăn. HLV Lê Thụy Hải phê phán VPF chẳng giống ai khi vẫn để V-League là giải vô địch quốc gia duy nhất trên thế giới thi đấu trong cái bóng của World Cup vốn được xem như cơ hội cho giới bóng đá nghiền ngẫm học hỏi những cái mới. Không chỉ ông Hải mà giới chuyên gia đều không đồng tình với cách làm này.

Bóng V-League lăn trong mùa World Cup ngoài việc không kích thích về chuyên môn thì ngược lại càng có nhiều nguy cơ tiêu cực. Ngay cả người trong cuộc mới đây đã lên tiếng về những nghi ngờ của mình khi kết quả của các trận đấu ở vòng 19 V-League đều trùng lặp dự đoán. HLV Ngô Quang Sang của Đồng Tâm Long An dẫn dắt chi tiết trọng tài cố tình “đè” đội bóng của ông ở vòng 18 giúp Quảng Nam thắng trận và lượt trận sau sẽ “buông” cho An Giang (!?). Ông chỉ ra nhiều điều đáng ngờ về cách thua ba bàn của Quảng Nam ở hiệp một và hiệp hai “diễn tuồng” cho ra kết quả thua 3-5.

 Những trận đấu ở vòng 19 V-League có nhiều tỉ số “khủng” hơn nhiều World Cup.

Vòng 19 V-League cũng có rất nhiều kết quả rúng động làng bóng khi chỉ có 6 cặp đấu, các cầu thủ đã ghi đến 41 bàn thắng (gần 7 bàn/trận). Những tỷ số hài hước ở một giải đấu… chẳng ai muốn xem. Điều này tác động rất lớn đến hình ảnh và uy tín của bóng đá Việt Nam. Chả thế mà trung vệ Raul Albiol của Tây Ban Nha trước trận đấu cuối vòng bảng gặp Úc đã mỉa mai ngay trong buổi họp báo: “Đây là World Cup và chúng tôi phải chơi vì danh dự của quốc gia chứ không phải là một trận đấu giao hữu tại Việt Nam”.

Không biết câu nói của Albiol có khiến các nhà làm bóng đá Việt Nam cười ra nước mắt hay không nhưng nó đã lột tả rất đau đớn về thực tế của làng bóng Việt. Thậm chí, báo chí Tây Ban Nha khi bình luận về trận thua của đội nhà trước Chile đã châm biếm: “Đội tuyển Việt Nam còn có thể thắng cả Tây Ban Nha, huống hồ Chile”.

Chính cái cách làm khác người và những trận đấu đáng ngờ ở V-League đã gây tác hại đến làng bóng Việt Nam.

Bóng World Cup đang lăn và V-League vẫn đi theo lối chẳng giống ai.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết