17/12/2013 - 22:29

U-23 Việt Nam - U-23 Malaysia: 1-2
Bóng đá nam chia tay SEA Games

Pha tranh bóng của Văn Quyết (trái) với cầu thủ Malaysia. Ảnh: vtc

Chiều 17-12, đội U-23 Việt Nam có trận đấu cuối cùng ở vòng loại bảng A tại SEA Games 27 với kết quả thua 1-2 trước U-23 Malaysia.

Các cầu thủ U-23 Việt Nam nhập cuộc với tâm lý khá căng cứng. Phút thứ 3, Thanh Hiền chuyền bóng về cho thủ môn Bửu Ngọc và tiền đạo Rozaimi của Malaysia áp sát rất nhanh khiến Bửu Ngọc lúng túng đá bóng trúng người cầu thủ này. Rất may là thủ môn U-23 Việt Nam kịp sửa sai khi cản được cú sút của đối phương. Sau vài phút đầu chệch choạc, các cầu thủ U-23 Việt Nam đã lấy lại thế chủ động, cầm giữ bóng để tăng sức ép về phía đối phương, trong khi U-23 Malaysia cũng không dám dâng cao mà chơi phòng ngự phản công. Lần lượt Hà Minh Tuấn, Văn Thắng, Mạnh Hùng, Văn Quyết có cơ hội mở tỷ số trận đấu trong hiệp 1, nhưng các cú dứt điểm không chính xác.

Hiệp 2, HLV Hoàng Văn Phúc có sự thay đổi người khi Mạc Hồng Quân vào sân thay Hà Minh Tuấn, Danh Ngọc vào thay Vũ Minh Tuấn. Tuy nhiên, sự thay đổi này không mang lại sự thay đổi nào về mặt chiến thuật, lối chơi của U-23 Việt Nam. Trong thế trận tấn công, dồn ép đối phương nhưng HLV Hoàng Văn Phúc không dám đẩy cao đội hình và cũng không dám thi đấu với 2 tiền đạo, mà thay một tiền đạo này bằng tiền đạo khác có lối chơi cũng tương tự. Còn trường hợp Danh Ngọc vào sân thay Vũ Minh Tuấn lại càng gây thất vọng, khi cầu thủ này có kỹ thuật tốt nhưng không thể tạo đột biến như Vũ Minh Tuấn. Các đường chuyền bổng của Danh Ngọc cũng chỉ làm "mồi" cho hàng thủ đội bạn đánh đầu phá bóng. Cầm bóng nhiều hơn, nhưng các miếng tấn công của U-23 Việt Nam khá rối rắm. Bóng chủ yếu chuyền sang hai bên cánh, nhưng các cầu thủ chạy cánh chỉ chuyền qua lại luẩn quẩn bên ngoài vòng cấm. Đôi khi cầu thủ còn chuyền gây khó cho đồng đội khi nhận bóng, chẳng những không thực hiện được cú tạt bóng mà còn dễ bị mất bóng. Ép sân đối thủ nhưng số cầu thủ U-23 Việt Nam có mặt bên phần sân đối phương vẫn rất ít. Nhiều pha bóng cầu thủ nhận bóng triển khai tấn công nhanh, nhưng phải loay hoay tìm đồng đội để chuyền bóng, mất hẳn yếu tố bất ngờ. Không ít đợt tấn công của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc bị cắt đứt rất… lảng xẹt.

Trong khi đó, các miếng đánh của U-23 Malaysia khá đơn giản, bắt chặt người bên phần sân nhà, rồi chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo xử lý. Từ phút 75 trở đi, U-23 Malaysia bắt đầu tấn công nhiều hơn khi nhận thấy thể lực của các cầu thủ U-23 Việt Nam suy giảm không còn đủ sức duy trì cự ly đội hình. Sự cởi mở trong lối chơi của U-23 Malaysia tạo cơ hội cho Văn Quyết có pha uy hiếp khung thành thủ môn Thayaparan ở phút 79. Tuy nhiên, sau hàng tá cơ hội sút hỏng, U-23 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 82, U-23 Malaysia phản công, các hậu vệ U-23 Việt Nam bắt người lỏng lẻo để đội bạn thực hiện đường chuyền ngang đến chân Ashri Chuchu, trong thế không người kèm, tiền đạo này dễ dàng hạ thủ môn Bửu Ngọc, mở tỷ số trận đấu. Mất tinh thần, các cầu thủ U-23 Việt Nam liên tục mắc sai sót và phút 90, cũng từ một pha phản công sắc sảo, Saarvindran thoát xuống đón đường chọc khe của Hazwan Bakri rồi dứt điểm hạ thủ môn Bửu Ngọc, nâng tỷ số lên 2-0. Phút 90+4, Hồng Quân sau 2 cú sút liên tiếp mới gỡ được 1 bàn thắng danh dự cho U-23 Việt Nam.

Thua trận đồng nghĩa U-23 Việt Nam rời SEA Games 27 với thành tích tệ hại là không vượt qua vòng đấu bảng. Hai đội U-23 Malaysia và U-23 Singapore giành quyền vào bán kết.

NGUYỄN MINH

 

Chia sẻ bài viết