 |
|
HLV Hoàng Văn Phúc từng rối rắm khi dẫn dắt CLB Hà Nội lận đận ở giải hạng Nhất. |
Đội tuyển bóng đá U-23 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar bắt đầu chiến dịch săn vàng tại SEA Games 27 vào ngày 4-12 tới. Tuy nhiên, trong tất cả những lần đội bóng đá nam khởi động ở sân chơi khu vực này, đây là lần ít được kỳ vọng nhất
Đội tuyển U-23 Việt Nam chuẩn bị SEA Games 27 với quỹ thời gian khoảng 3 tháng, đá giao hữu hơn chục trận và 5 trận ở giải BTV Cup với kết quả đa phần là giành chiến thắng, chỉ thua mỗi Becamex Bình Dương và Hùng Vương An Giang vừa lên hạng V-League. Câu nói mà HLV Hoàng Văn Phúc thường xuyên trả lời trước báo giới về những điểm yếu trong lối chơi của đội là "các cầu thủ đang tốt dần lên" hay "còn cần điều chỉnh nhiều"; và đến cận ngày lên đường tham dự SEA Games 27, người ta vẫn nghe như thế. Ngạc nhiên hơn, sau trận U-23 Việt Nam thua 0-1 trước Hùng Vương An Giang, HLV Hoàng Văn Phúc phát biểu: "Tôi thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ. Họ đã chuyền sai quá nhiều và hàng thủ lại mất tập trung, thiếu sự quyết liệt trong thời điểm quyết định. Hy vọng thời gian sẽ đủ để chúng tôi sửa sai".
Không bàn thêm về thất bại hay chiến thắng của đội tuyển U-23 Việt Nam trong các trận giao hữu, điều bất ngờ là cách đánh giá của ông Phúc. Màn trình diễn của các cầu thủ trên sân là theo ý đồ chiến thuật và sự chỉ dẫn của HLV, vậy sao ông Phúc lại thất vọng? Ở đây đặt ra 2 giả thiết: một là các học trò không nghe lời chỉ đạo nên không đá theo chiến thuật, khiến ông thất vọng; hai là ông Phúc đang đẩy trách nhiệm thất bại cho học trò vì ông không chỉ đạo đá như vậy.
Một đội tuyển có thời gian tập trung chuẩn bị SEA Games 27 khá dài so với các đội khác ở Đông Nam Á, mà đến thời điểm 1 tuần trước khi lên đường tới Myanmar, ông Phúc vẫn hy vọng "còn thời gian đủ để sửa sai". Hơn 2 tháng tập trung rèn quân ổn định đội hình, lối chơi,
U-23 đã làm gì mà tới giờ vẫn còn chờ "sửa sai"? Rất có thể, người ta sẽ lại tiếp tục nghe những câu đại loại "đội đã đá tốt qua từng trận" hay "điểm yếu được khắc phục qua từng trận", bởi tại SEA Games, đội U-23 sẽ chỉ gặp đội yếu ở những trận đầu. Và có thể điệp khúc "thất vọng với các cầu thủ" sẽ lại vang lên khi về sau đội bóng vấp phải khó khăn ở những trận "xương xẩu".
Trở lại với chiến thuật mà HLV Hoàng Văn Phúc đã truyền đạt cho đội U-23 Việt Nam thời gian qua, không quá khó để phát hiện "bài" tấn công của U-23 chủ yếu là đánh biên. Sau cuộc đối đầu với U-23, ông Nhan Thiện Nhân - HLV CLB Hùng Vương An Giang - cho biết: "Khi được chọn làm "quân xanh" đấu tập với U-23, bên cạnh thử việc các ngoại binh, Hùng Vương An Giang còn phải chứng tỏ là "thuốc thử" xứng đáng cho U-23. Thấy U-23 tấn công biên tốt, tôi thử bịt hướng tấn công này, thì đúng là các cầu thủ U-23 không có khả năng xoay trở các miếng đánh khác". Điểm mạnh nhất trong đội hình U-23 hiện nay là hàng tiền vệ với nhiều cầu thủ có khả năng cầm giữ bóng tốt. Tuy nhiên, HLV Nhan Thiện Nhân cho rằng các tiền vệ đội U-23 không có khả năng tạo đột biến nếu gặp phải đối thủ đá áp sát, không ngại va chạm. Trong trận đấu tập với U-23, ông Nhân cũng thử cho các học trò triển khai lối chơi bóng bổng, chuyền dài để các ngoại binh bứt phá hàng thủ của U-23. Kết quả là các cầu thủ U-23 lúng túng, chống đỡ vất vả. Tại vòng đấu bảng SEA Games 27, đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp của U-23 Việt Nam là U-23 Malaysia và U-23 Singapore, hai đội bóng có lối chơi đặc trưng là áp sát, đá rát và bóng dài, đánh đầu - đúng vào "tử huyệt" của U-23 Việt Nam hiện nay.
Thời gian không còn đủ để ông Phúc sửa những "tử huyệt" của U-23. Bởi để triển khai nhuần nhuyễn một miếng đánh, các cầu thủ phải luyện tập thường xuyên, rồi điều chỉnh qua thi đấu. Giờ chỉ hy vọng may mắn sẽ giúp U-23 tạo nên điều kỳ diệu!
Bài, ảnh: Nguyễn Minh