17/09/2013 - 22:43

U-19 và U-23...

Cùng lúc đội tuyển bóng đá U-23 quốc gia lên đường sang Hungary tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 27 vào cuối năm nay, đội tuyển U-19 quốc gia cũng đang tham dự giải U-19 Đông Nam Á tại Indonesia. Tuy nhiên, người hâm mộ giờ đây không quan tâm nhiều đến hành trình của đội sắp dự SEA Games mà gần như tập trung theo dõi màn trình diễn ấn tượng của đội bóng trẻ có sự góp mặt của 12 "học trò" Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG.

U-19 Việt Nam (áo sáng) thắng đậm 3-1 trước U-19 Myanmar. Ảnh: VFF

Còn trận đấu gặp U-19 Brunei vào ngày 18-9, đội U-19 Việt Nam mới hoàn thành vòng đấu bảng B. Tuy nhiên, với 4 chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan (3-2), Malaysia (1-0), Indonesia (2-1) và Myanmar (3-1), đội U-19 Việt Nam đã sớm giành vé vào bán kết. HLV Graechen Guillaume đã không giấu giếm mục tiêu vô địch giải đấu này.

Thắng các đối thủ ở một giải trẻ cũng không phải là vấn đề quá to tát, nhưng điều làm người hâm mộ nức lòng là lối chơi mạch lạc như "thêu hoa dệt gấm" và tinh thần chiến đấu hừng hực của các cầu thủ trẻ. Đã lâu rồi, người hâm mộ mới thấy được một đội bóng trẻ của Việt Nam thi đấu sòng phẳng, đầy chất kỹ thuật và thắng đẹp trước các đội bóng đồng trang lứa của Thái Lan, Malaysia, Indonesia... điều mà các "đàn anh" chưa thể hiện được. Từ trước đến nay, đội tuyển Việt Nam và U-23 hay các đội lứa tuổi khác của Việt Nam cũng đã không ít lần giành chiến thắng trước các đối thủ này, nhưng người ta vẫn còn thấy gờn gợn điều gì đó chưa thuyết phục. Bởi trước đây, nói gì thì nói những chiến thắng có được phần lớn nhờ yếu tố tinh thần. Xét về đẳng cấp, Việt Nam còn kém Thái Lan một bậc và đặc biệt là thua nhiều đối thủ khác về thể lực. Nhưng nay, bóng đá Việt Nam đang được xây dựng từ "nền móng" với "cốt thép" là những trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tư nhân như Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG hay PVF, Viettel… dẫn đến những chiến thắng đậm chất kỹ thuật của bóng đá đẹp, làm người hâm mộ ngây ngất.

Chứng kiến đội U-19 chơi tưng bừng trên đất nước vạn đảo, không ít ý kiến đề nghị hãy để đội bóng này tham dự SEA Games thay đội U-23 do HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đang tập huấn tại Hungary (!?). Tất nhiên, đó là điều không thể nhưng đã nói lên sự bức xúc của người hâm mộ về chiếc HCV SEA Games chờ đợi quá lâu mà VFF vẫn chưa thực hiện được. Không mấy người có thể đặt niềm tin vào chiến dịch săn "vàng" SEA Games 27 diễn ra ở Myanmar cuối năm khi U-23 Việt Nam với lực lượng đa phần là các cầu thủ thi đấu ở giải hạng Nhất được HLV Phúc triệu tập hiện nay.

Có khi vậy mà hay với U-23, bởi nếu đạt thành tích tốt tại "ao làng" SEA Games thì có thể nhiều người vui, còn thất bại chắc cũng không ai buồn. Người hâm mộ bóng đá đang trông chờ ở tương lai khi lứa U-19 hiện tại trưởng thành.

Nguyễn Minh

 

Chia sẻ bài viết