Em Phạm Nguyễn Tuyết Nhi (SN 2001, ở khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy) bị tai nạn giao thông xảy ra vào đêm 29-9-2019. Hiện sức khỏe em rất yếu đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực-chống độc (ICU) Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Qua chẩn đoán của bác sĩ, Tuyết Nhi nhập viện trong tình trạng ngưng tim trên đường đến bệnh viện.
Hoàn cảnh gia đình em Tuyết Nhi rất khó khăn, không ruộng đất sản xuất, chỉ có căn nhà cấp 4. Trước đây, ông Tâm (ba của Tuyết Nhi) ở nhà chăn nuôi heo thịt, còn bà Tuyết (vợ ông Tâm) mua bán nhỏ tại nhà để kiếm tiền chăm sóc bà dì 80 tuổi, lo cho Tuyết Nhi và em trai ăn học. Tuy nhiên, đợt dịch tả heo châu Phi vừa qua đã làm chết gần 20 con heo thịt sắp đến ngày bán. Nỗi buồn chưa nguôi thì nay tai họa lại ập đến với gia đình ông Tâm khi hay tin Tuyết Nhi bị tai nạn giao thông, hôn mê sâu.
Ông Tâm rươm rướm nước mắt, kể: Sáng 29-9-2019, Tuyết Nhi ăn mặc đẹp, vui vẻ chạy xe đi nhận bằng tốt nghiệp trung cấp mầm non tại Trường Trung cấp Hồng Hà. Đến khi về tới Ngã ba Hội Lực - còn khoảng hơn 1km là tới nhà thì xảy ra tai nạn giao thông rồi hôn mê cho đến nay. Qua 4 ngày điều trị tại bệnh viện, bao nhiêu tiền dành dụm được của gia đình, rồi tiền bà con hỗ trợ đã cạn kiệt. Hiện nay, mỗi ngày Tuyết Nhi được lọc máu 1 lần, mỗi lần gần 10 triệu đồng. Các bác sĩ nơi đây rất tận tình chăm sóc cho Nhi, nhất là lúc Nhi đã bị ngưng tim ngoại viện, nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng khoảng 30 phút sau Nhi có nhịp tim trở lại.
Bà Tuyết vừa khóc, vừa kể: “Gia đình tôi gặp rất nhiều khó khăn. Con trai nhỏ và bà dì 80 tuổi không người chăm sóc do vợ chồng tôi phải túc trực ở bệnh viện để chăm sóc Tuyết Nhi. Tôi phải nhờ mẹ đã lớn tuổi từ miền Bắc vào để phụ giúp. Nhi mới nhận được bằng tốt nghiệp trung cấp mầm non chưa hưởng trọn niềm vui thì bị tai nạn nằm đó. Mỗi ngày, bác sĩ cho vào chăm sóc con được 3 lần, nhưng nhìn con nằm hôn mê mà nước mắt tôi cứ tuôn trào chớ không giúp được gì cho con hết...”.
Theo tiên lượng của bác sĩ, hiện Tuyết Nhi hôn mê sâu sau ngưng tim ngoại viện, suy hô hấp, dập não, dập phổi, suy đa tạng. Khoa ICU đang điều trị tích cực đến khi nào tình trạng của Nhi khá hơn mới chuyển sang các chuyên khoa khác điều trị. Qua 4 ngày điều trị, chi phí điều trị đã lên hơn 70 triệu đồng và sẽ còn tăng hơn nữa vì Tuyết Nhi chưa qua khỏi cơn nguy kịch...
Rất mong bạn đọc gần, xa có lòng nhân ái chung tay cứu giúp gia đình Tuyết Nhi có chi phí chữa trị cho em vượt qua cơn nguy kịch.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5 Vietcombank Cần Thơ.
Số điện thoại chị Tuyết (mẹ cháu Nhi): 0907.670248.
|
Xuân Đào