07/10/2025 - 20:15

Từ tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến bài học làm người cho thế hệ hôm nay

KỲ 1: Người “giữ lửa” niềm tin

Tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước: Trong hơn nửa thế kỷ cống hiến cho Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhân dân gọi bằng cái tên giản dị nhưng đầy kính trọng: “Người giữ lửa niềm tin”. Ở ông, sự kiên định về lý tưởng cộng sản, lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, nhân dân và Đảng đã kết tinh thành một hệ tư tưởng sâu sắc - vừa là kim chỉ nam cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vừa là bài học làm người cho mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay.

Tư tưởng xuyên suốt: Xây dựng Đảng là then chốt của then chốt

Giữa thời đại chuyển mình mạnh mẽ, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt của then chốt, quyết định sự tồn vong của chế độ”.

Câu nói ấy không chỉ mang ý nghĩa lý luận, mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược sâu xa: nếu Đảng không trong sạch, không vững mạnh, thì mọi thành tựu kinh tế - xã hội đều có thể sụp đổ.

Là người từng trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhiều bước ngoặt quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhất quán quan điểm: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc.” Chính vì thế, từ các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) đến các chương trình hành động cụ thể, ông kiên trì xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa có đức, vừa có tài”, coi trọng đạo đức, bản lĩnh và lòng trung thành hơn cả bằng cấp, chức vụ. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, ông khẳng định: “Không sợ thiếu cán bộ, chỉ sợ cán bộ không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để gánh vác trọng trách mà nhân dân giao phó.”

Cuộc đấu tranh “vì sự tồn vong của chế độ”

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào các mạng mang tính lịch sử, được ví như “cuộc đốt lò vĩ đại”. Điều đặc biệt ở ông không chỉ là sự quyết liệt, mà là tư duy đạo đức - chính trị thấm đẫm tinh thần nhân văn. Ông từng nói: “Mục tiêu của chống tham nhũng không phải là trừng trị, mà là để cảnh tỉnh, răn đe, để con người trở nên tốt hơn”.

Chính quan điểm nhân văn ấy đã khiến công cuộc chỉnh đốn Đảng trở thành cuộc vận động văn hóa chính trị, khơi dậy niềm tin của nhân dân. Những con số biết nói, chỉ trong hai nhiệm kỳ gần đây, nhiều  cán bộ cao cấp bị xử lý nghiêm minh, nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được đưa ra ánh sáng. Nhưng quan trọng hơn, niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ được phục hồi, củng cố và lan tỏa.

Tư tưởng đạo đức: “Đức là gốc của người cách mạng”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cũng như sông có nguồn mới có nước, cây phải có gốc mới nở cành xanh lá, người cách mạng phải có đạo đức mới làm nên việc lớn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kế thừa trọn vẹn tinh thần ấy và phát triển thành hệ quan điểm đặc sắc: Đức là gốc của người cán bộ, đạo đức là nền tảng của lãnh đạo.

Trong nhiều bài viết và phát biểu, ông thường nhấn mạnh các chữ “chí công vô tư” - như một thước đo của người làm cách mạng. Tư tưởng ấy lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong đội ngũ đảng viên, mà còn trong từng ngành nghề, từng mái trường, từng lớp học - nơi giáo viên như tôi thấy rõ sức lay động của tấm gương lãnh đạo.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ trường học, khi chúng tôi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, những lời Tổng Bí thư nói vang lên giản dị mà thấm thía: “Cán bộ phải thực sự là công bộc của dân, không được để lòng mình vẩn đục bởi lợi ích cá nhân.”

Những bài học ấy, nếu biết cách truyền tải vào mỗi tiết học, mỗi hoạt động giáo dục, sẽ trở thành hành trang quý giá giúp thế hệ trẻ biết sống tử tế, biết làm người có ích.

Người truyền niềm tin - thắp sáng ý chí của dân tộc

Từ những trang nghị quyết đến những chuyến đi thực tế vùng sâu, vùng xa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, đôn hậu, nói năng mộc mạc nhưng sâu sắc. Nhiều cán bộ từng làm việc với ông chia sẻ rằng, “ở bác Trọng có điều gì đó rất đỗi thân quen - vừa là nhà lãnh đạo lớn, vừa là người thầy gần gũi”.

Ông từng khẳng định: "Đảng ta không có lợi ích nào ngoài lợi ích của nhân dân". Chính sựu kiên định ấy đã giúp nhân dân thêm tin yêu, giúp Đảng vững vàng trước mọi thử thách. Và có lẽ, điều quý nhất mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại cho mỗi người chính là ngọn lửa niềm tin - niềm tin vào con đường xã hội chủ nghĩa, vào sức mạnh của chính nghĩa, của nhân dân.

Kết luận: Ngọn đuốc soi đường cho hôm nay và mai sau

Trong thời đại toàn cầu hóa, khi thế giới biến đổi từng ngày, tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc, kiên định nhưng đổi mới, nhân văn mà quyết liệt, giản dị mà sâu sắc.

Với tôi - một đảng viên, một nhà giáo, điều thiêng liêng nhất là được thắp lên ngọn lửa niềm tin ấy trong từng tiết học, từng ánh mắt học trò, để mỗi em hiểu rằng: “Làm người trung thực, nhân ái, sống vì cộng đồng - chính là cách tốt nhất để góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước”.

(còn tiếp)

LÂM THỊ DUYÊN

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
búa liềm vàng