Đội tuyển nữ Việt Nam trước giờ lên đường tham dự SEA Games đã đón nhận một tin vui từ kết quả bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2014. Theo đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát nằm ở bảng A, chung với các đối thủ nữ Nhật Bản, Úc và Jordan; Bảng B gồm có Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar. Lợi thế lớn nhất của tuyển nữ Việt Nam chính là vòng chung kết Asian Cup 2014 tổ chức tại sân nhà và đấy là một cơ hội ngàn năm để đoạt chiếc vé thứ 5 đến Canada tham dự World Cup 2015.

Những nhà vô địch SEA Games với tham vọng lấn sân World Cup.
Thực tế các học trò của ông Trần Vân Phát không phải là đối thủ của Nhật Bản đang xếp hạng 3 thế giới và Úc hạng 8 thế giới. Tuy nhiên, tuyển nữ Việt Nam sẽ không mấy khó khăn vượt qua Jordan xếp "chiếu dưới" khi đã có đến 4 trận thắng, 1 trận hòa trong 5 trận giao hữu năm nay.
Tương tự, Thái Lan hay Myanmar sẽ không có cửa cạnh tranh với Trung Quốc, Hàn Quốc và nghiễm nhiên một trong hai đội sẽ chiếm hạng 3 bảng B. Như vậy, nếu tuyển nữ Việt Nam đứng thứ 3 bảng A sẽ gặp đội thứ 3 bảng B, đá một trận play-off để xác định đội thứ 5 của khu vực châu Á đoạt vé vào World Cup ở Canada.
Thế nên một suất tham dự Cúp thế giới thực chất khó thoát khỏi tay chủ nhà Việt Nam bởi đẳng cấp và bề dày kinh nghiệm so với các đối tượng ở khu vực Đông Nam Á. Còn nhớ tại AFF Cup cách đây gần hai tháng, tuyển nữ Việt Nam đã lần lượt qua mặt Thái Lan ở vòng bảng và thắng chủ nhà Myanmar trong trận tranh huy chương đồng.
Sự tái khẳng định sức mạnh của thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ tiếp tục được chứng minh ở SEA Games sắp khởi tranh khi nữ Việt Nam nằm chung bảng với Thái Lan và chắc chắn ở bán kết hoặc chung kết lại tái ngộ Myanmar.
Các cô gái Việt Nam vẫn đang miệt mài rèn luyện ở Nam Kinh (Trung Quốc) cho chiến dịch bảo vệ ngôi hậu Đông Nam Á. Các đối thủ có thể quen thuộc với lối chơi nhưng đến thời điểm này vẫn chưa tìm ra cách bắt bài học trò ông Phát. Một chiến thắng nữa tại SEA Games sẽ trở thành động lực rất lớn cho tuyển nữ Việt Nam thừa thắng xông lên tại đấu trường châu Á.
Giới hâm mộ luôn có niềm tin mãnh liệt vào các cô gái Việt Nam đá bóng bởi nhiệt huyết, trình độ lẫn sự cần cù trong bất kể giải đấu nào. Hy vọng thầy trò HLV Trần Vân Phát sẽ nắm bắt hoàn hảo cơ hội, trước mắt là vô địch SEA Games như một bàn đạp "tấn công" vào châu Á và thế giới.
Bài, ảnh: SONG HUY