11/07/2022 - 00:12

Tự khúc mùa hè... 

 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý

Những cánh phượng hồng thắp lửa

Mùa hè được trả về trong đồng vọng tiếng ve

Vòng xe chậm chở chiều qua thị trấn

Mắt biếc dại khờ vành nón nghiêng che.

 

Câu thơ cũ rớt bên rào một chiều xa vắng

Mực tím mồng tơi đâu giữ được tháng năm dài

Cánh chuồn tuổi thơ thấp thoáng bên bờ quê ngơ ngác

Mùa nối mùa bao ký ức mờ phai...

 

Ghế đá sân trường rêu phong ngày cũ

Con đường xưa tà áo trắng ngập ngừng

Giọt nắng chiều trôi qua làn tóc

Bước bâng khuâng miền nhớ trong ngần.

 

Dòng sông quê lớn ròng con nước

Buổi trưa hè thấp thoáng ngày xưa

Ơi nỗi nhớ trên kệ thời gian xuôi ngược

Có giữ giùm tôi một thuở yêu người?

Chia sẻ bài viết